Có 10 tỷ tiết kiệm, tôi muốn nghỉ việc nhưng câu nói của vợ làm tôi run tay đánh đổ ly cà phê
Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, muốn được nghỉ ngơi, có thời gian đi câu cá, chơi cầu lông hay tập thể dục như những người đàn ông khác mà sao khó quá thế này.
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy tôi phải học tập chăm chỉ để có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền để cho vợ con có chỗ dựa. Hiểu được chân lý đó nên tôi luôn cố gắng học hành thật tốt. Để có được thành tích đứng đầu lớp, rồi nhất khối, tôi phải dành nhiều thời gian học hơn những bạn cùng trang lứa.
Ngày hè bạn bè được đi về quê hay làm những việc bản thân thích, còn tôi phải đọc hết cuốn sách này đến cuốn khác. Nhiều hôm tôi muốn được nghỉ, trắng não không phải nghĩ đến chuyện học nữa thì mẹ lại đến bên động viên an ủi cố lên rồi tương lai sẽ tốt và có tiền rồi tôi sẽ được nghỉ ngơi làm điều bản thân muốn.
Nhìn gương mặt mẹ buồn, như muốn khóc, tôi thấy thương và lại cố gắng học cho bà vừa lòng. Chính nhờ có sự quan tâm của gia đình và nỗ lực từng ngày mà tôi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, được công ty nước ngoài mời gọi làm việc.
Suốt 14 năm nay, tôi miệt mài làm cho 1 công ty và được đãi ngộ rất xứng đáng. Nhưng cái giá phải bỏ ra không hề nhỏ. Công việc của tôi làm rất căng thẳng, tối nào cũng 8h về đến nhà. Nhiều khi cấp dưới làm không tốt, tôi phải thức thâu đêm chỉnh sửa hồ sơ.
Những đêm ngồi vắt óc suy nghĩ, nhìn cảnh vợ con ôm nhau ngủ mà tôi thèm có được giây phút thư giãn thảnh thơi vô cùng.

Mẹ đã dạy tôi phải học tập chăm chỉ để có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền để cho vợ con có chỗ dựa. (Ảnh minh họa)
Khi trước vợ tôi làm kế toán, từ ngày sinh liên tiếp 2 đứa con thì ở nhà nội trợ luôn. Biết tính vợ tiết kiệm, đảm đang, tôi rất tin tưởng nên tháng nào cũng đưa hết lương cho cô ấy giữ.
Tuy chồng làm ra tiền nhưng vợ tôi không bao giờ dùng son phấn hay mỹ phẩm. Mỗi khi đi ăn cỗ cưới hay tiệc tùng gì đều để mặt mộc, quần áo mặc đi mặc lại 1 bộ. Đôi lúc, tôi nhắc vợ cứ dùng tiền mà chăm sóc bản thân, đừng hà tiện quá người ngoài lại cười.
Thế nhưng vợ nói bản thân không làm ra tiền, 4 miệng ăn mà 1 mình chồng kiếm tiền sẽ rất cực, vì thế vợ phải sống tằn tiện, không được hoang phí. Nhờ biết cách tiết kiệm mà vợ đã tích lũy cho gia đình khoản tiền lên đến 10 tỷ, với tôi đó là con số rất lớn.
Tôi luôn dặn vợ phải giữ chặt, không được cho ai vay hay đầu tư linh tinh, bởi chồng chỉ làm vài năm nữa là nghỉ hưu, sức khỏe không cho phép làm đến 60 tuổi.
Mấy tháng nay, đầu tôi thường bị đau nhức khó chịu. Đến khi chịu không nổi, tôi đi khám bệnh thì bác sĩ khuyên nghỉ ngơi 1 thời gian, tránh suy nghĩ nhiều kẻo căng thẳng hại sức khỏe.

Tôi luôn dặn vợ phải giữ chặt, không được cho ai vay hay đầu tư linh tinh. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày cân nhắc, ngày hôm kia, tôi ngồi nói với vợ về chuyện nghỉ hưu sớm. Tôi cũng nói rõ về sức khỏe của bản thân, nếu không nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, có thể sẽ đột tử lúc nào không hay.
Vợ cau mày nói:
“Lương tháng của anh mỗi tháng hơn 80 triệu, đó là khoản tiền mơ ước mà bao nhiêu người mong muốn có được. Bây giờ anh nghỉ rồi, ngày nào đó muốn quay lại công việc thì người khác đã thế chân.
Em ở nhà nội trợ không làm ra tiền, các con đang tuổi ăn học cần chi tiêu nhiều. Nếu cứ lấy tiền tiết kiệm ra tiêu thì có tiền núi cũng lở. Vì vợ con, anh cố gắng làm việc được không?”.
Từng lời nói của vợ làm tôi tự nhiên nhớ đến mẹ của mình mà tay run rẩy làm đổ cốc cà phê. Ngày nhỏ mẹ động viên tôi học, bây giờ vợ lại muốn tôi cố gắng kiếm tiền. Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, muốn được nghỉ ngơi, có thời gian đi câu cá, chơi cầu lông hay tập thể dục như những người đàn ông khác mà sao khó quá thế này.
Chẳng lẽ cả đời này tôi phải sống vì người khác sao? Không thể được, đã đến lúc tôi phải nghĩ cho bản thân. Tôi cãi lại vợ và khẳng định làm hết tháng này, sẽ nghỉ vào tháng sau. Thấy chồng gắt lên, vợ im bặt và buồn ra mặt nhưng tôi mặc kệ. Lần này tôi phải sống cho bản thân mình.
Bình luận