Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng

Sáng ngày 20 tháng 10 tại khoa Kiến trúc – Mỹ thuật của trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Hutech) đã diễn ra triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung” với khách mời đặc biệt là 2 Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải và Giang Sơn Đông, để chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10 và chào đón tân sinh viên của khoa.

Khai mạc triển lãm có sự tham dự của TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Trưởng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật; ThS. Trần Thị Hồng Mỹ - Phó Trưởng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật; TS. Trần Trung Hiếu - Trưởng ngành Kiến trúc; Thầy Nguyễn Long Hưng - Trưởng ngành Nghệ thuật số, cùng các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia trong nước, nhiếp ảnh gia Quốc tế và hàng ngàn sinh viên trong và ngoài trường.

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 1

Lãnh đạo trường và lãnh đạo khoa tặng hoa cho Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải và Nhiế ảnh gia Giang Sơn Đông.

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung” đã đưa người tham dự đến với cảnh đẹp đất nước và các cung bậc cảm xúc khi ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hiếm có triển lãm ảnh nào được tổ chức trong trường Đại học lại thu hút lượng người quan tâm đến vậy, đặc biệt các bạn sinh viên rất hào hứng khi được tiếp cận, trò chuyện trực tiếp với các tác giả.

Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải là một kiến trúc sư được sinh ra trong gia đình “trâm anh thế phiệt” ở Huế, ông học Mỹ thuật công nghiệp nhưng lại thành danh với nghề kiến trúc sư. Chính nền văn hoá, kiến trúc, mỹ thuật cố đô Huế đã tạo nên một Lương Thanh Hải rất cá tính với các thiết kế nghệ thuật tinh tế, tỉ mỉ lại đầy lãng mạn, phóng khoáng. Trong cuộc đời thiết kế của mình chưa bao giờ ông hết cảm hứng sáng tạo, với ông mỗi sản phẩm là một tác phẩm.

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 2

Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải giới thiệu tác phẩm với sinh viện Đại học Hutech.

Nhắc đến kiến trúc sư Lương Thanh Hải mọi người còn ấn tượng về tài năng chụp ảnh của ông, đặc biệt là ảnh “Phái đẹp”. Tại triểm lãm này ông cho ra mắt bộ sưu tập ảnh riêng với chủ đề “Một nửa và hơn thế nữa...” với gần 30 bức ảnh chụp người phụ nữ ở những nơi ông đến hay đi qua.

Người đàn bà trong ảnh của Lương Thanh Hải rất đẹp, đẹp bình dị rất đời thường như cách ông tìm người đàn bà của riêng mình. Từ ánh mắt, làn da, dáng vẻ... đều ấn tượng và quyến rũ.

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 3

Tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải.

Ông nói “Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về cuộc đời, về sự bí ẩn của người phụ nữ, tôi đã lặng đi khi thấy khoảnh khắc mà tôi vừa “bắt” được. Trong cuộc sống, tôi yêu người phụ nữ giản đơn, mộc mạc, người phụ nữ này giúp tôi có được sự thăng hoa trong sáng tạo, có được sự thú vị khi khám phá con người cô ấy, có được nỗi nhớ da diết khi cô ấy xa tôi dù chỉ 1 bước chân...”

Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải tâm sự: “Lần triển lãm này sẽ khởi động cho kế hoạch tổ chức chuỗi triển lãm ảnh cá nhân trong năm 2023 tại các thành phố có nhiều dấu ấn với cuộc đời tôi”.

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 4

Nhiếp ảnh gia Giang Sơn Đông giới thiệu bộ ảnh “Không ảnh”.

Cùng trong triển lãm, nhiếp ảnh gia Giang Sơn Đông lại được đón nhận nhiều cảm tình cho những tác phẩm chụp phong cảnh, kiến trúc. Ông quê gốc ở Bắc Giang nhưng sinh sống ở Hải Phòng và đến với nhiếp ảnh khi ngoài 40 tuổi, ông đã đạt được một số giải thưởng lớn trong nước và Quốc tế từ đó nhiếp ảnh trở thành cuộc sống của ông.

Bộ ảnh “Không ảnh” trưng bày tại triển lãm được tác giả chụp từ nhiều vị trí, gây ấn tượng nhất là những ảnh chụp từ trên cao xuống, với cách sử dụng kỹ thuật chụp điêu luyện NAG Giang Sơn Đông đã thể hiện đầy đủ vẻ đẹp của những công trình, những cảnh đẹp đất nước, đời sống con người trong từng bức ảnh.

Triển lãm được mở cửa từ ngày 20/10 – 25/10 tại Đại học Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 5

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 6

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 7

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 8

Triển lãm ảnh “Kiến trúc – Không ảnh và Chân dung”: Tinh tế, tỉ mỉ, lãng mạn và phóng khoáng - 9

Khoa Kiến trúc – Mỹ thuật thuộc trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2000 và hiện đào tạo 05 ngành gồm Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Công nghệ dệt, may, Nghệ thuật số. Trải qua 22 năm hình thành và phát triển với sự đồng hành của các tiến sĩ, thạc sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế,... cùng sự kết nối chặt chẽ của doanh nghiệp, Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà thiết kế, kiến trúc sư trẻ thành công trong lĩnh vực công nghệ may - thiết kế thời trang, kiến trúc - nội thất, qua đó khẳng định chất lượng và uy tín trong xã hội.

Giá trị cốt lõi của Khoa Kiến trúc – Mỹ thuật là: Kiến thức - Kỹ năng - Đạo đức – Sáng tạoVới chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nên cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tốt nghiệp từ khoa Kiến trúc Mỹ thuật đều có việc làm phù hợp chuyên môn và tiến xa trên con đường nghề nghiệp.

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất