Thơ và nhạc - Quốc Cường

Nhà báo Phạm Quốc Cường - Tổng Thư ký tòa soạn Pháp luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam) sinh năm 1980, quê quán ở Nam Đàn - Nghệ An, anh là một người đàn ông cá tính, đa di năng trong cuộc sống đời thường. Trong hơn 16 năm làm nghề báo, Bút lực của Quốc Cường lúc nào cũng dồi dào, tình cảm và chân thành, nhất là với những lời thơ mà anh sáng tác đã khẳng định được cái tâm - tài của nhà báo Quốc Cường.

Tuy trông cái dáng vẻ bề ngoài thô ráp nhưng tâm hồn anh thật nhân hậu, trong sáng và mượt mà. Tại thời điểm nguy nan mà đại dịch COVID-19 đang gây nên sự chết chóc, tang thương trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhà báo Quốc Cường (bút danh: TQC, QM, Quốc Đô, Quốc Minh) đã sáng tác các tác phẩm lời thơ để cổ vũ tinh thần chống COVID-19 của Đảng - Nhà nước và nhân dân ta; làm sáng ngời truyền thống yêu nước và đạo lý nhân văn ngàn đời của các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Tạp chí điện tử Tri Ân trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của nhà báo Quốc Cường sáng tác về đề tài nói trên.

Thơ và nhạc - Quốc Cường - 1
Ảnh minh họa

CẢNH TỈNH VỚI ĐẠI DỊCH "CO VY"

Viết câu gì cho đại dịch qua đi

Khi nước ta vẫn đang còn lo lắng

Chợ vắng người, đường làng cũng thưa thớt

Chỗ đông người sao cũng lắm trầm tư

 

Những cánh thư trên mạng truyền thông điệp

Nghiệp trần đời ai giữ được bản thân

Cần nhân lắm những người con dũng cảm

Đã sẻ chia giúp đỡ kẻ cơ hàn

 

Nhiễm dịch rồi mới biết đời sa cơ

Tìm lời thơ để chuyển tin cẩn trọng

Rửa sạch tay và vệ sinh liên tục

Không tiếp xúc với người dịch "bên Tàu"

 

Trước những cuộc giao thương cần chú ý

Cần tuân theo hướng dẫn của ngành y

Là "ăn chín uống sôi" và giữ ấm

Đeo khẩu trang và giữ khoảng xa cần

 

Tránh đi lại ngang qua vùng cách ly

Vì để sau hai tuần còn theo dõi

Co Ro Na (corona) khởi đầu bằng cơn sốt

Và ho khan là dấu hiệu bất thường

 

Nó ủ bệnh bình thường không ai biết

Nhưng phát rồi thì lại rất nguy nan

Cần thăm khám, cách ly luôn mà chữa

Đừng chủ quan trước cái dịch "giết người".

 

 

ĐÁNH CHO ĐẠI DỊCH THÁO LUI!

Từ khi có dịch "cô vy" (covid)

Nhà nhà đóng cửa cách ly môi trường

Suốt ngày các kiểu loa phường

Liên thanh nhắc nhở tận tường thông tin

 

Người dân trong nước đứng im

Lắng nghe tình huống nắm tin truyền hình

Mong cho xã hội yên bình

Người người vui khỏe đồng lòng chung lưng

 

Chính phủ đã khóa kho lương

Không cho xuất khẩu dành phần lo dân

Y tế luôn đảm việc cần

Chăm sóc cứu chữa kịp thời bệnh nhân

 

Cần nhất là những tấm lòng

Nhường cơm góp gạo cho bao nhiêu người

Chi tiền ủng hộ kịp thời

Giúp hoàn cảnh khó những nơi cơ hàn

 

Hoan hô báo chí truyền thanh

Tin nhanh cập nhập thông tin dân cần

Cảm ơn doanh nghiệp cá nhân

Chung tay góp sức chữa lành "dịch nguy"

 

Đẩy nhanh tiến độ cách ly

Thúc nhanh các việc đấu tranh dịch lùi

Đánh cho "bọn chúng" tháo lui

Nước nhà hoan hỷ dân ta ăn mừng.

BÀI CA NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Tôi biết sẽ được ca

Bài ca người chiến thắng

Cùng hòa hát say đắm

Với muôn người Việt Nam

 

Cả thế giới ngân vang

Gửi lời chào thân ái

Dịch covid sẽ thua

Nên te tua chạy trốn

 

Dân ta vốn vị tha

Ca bài ca chiến thắng

Cho covid tự lui

Lùi dần vào quên lãng

 

Bởi dịch đâu có dám

Bám lâu ở nước mình

Nên đành phải lui binh

Chạy linh tinh để trốn

 

Thế giới không chùn bước

Cũng tấn công liên hồi

Covid giờ thua rồi

Nên thu mình rồi trốn

 

Việt Nam ta từ tốn

Vẫn đoàn kết đồng lòng

Cùng dẹp tan bệnh dịch

Kịch liệt ta ghi công

 

Những người làm y tế

Kể cả sự quyết tâm

Của những người đầu tuyến

Trên dưới cùng hàn huyên

 

Thống nhất một cách làm

Chữa khỏi bệnh cho dân

Để lan niềm vui lớn

Lo sức khỏe toàn dân

 

Cả đất nước ghé lưng

Gồng gánh qua đại dịch

Tôn vinh những con người

Làm rạng ngời nước Việt

 

Từ đây ta đoàn kết

Hợp sức và chung lòng

Ai ai cũng có công

Nâng tầm cao đất nước

 

Cùng nhau xây mơ ước

Dựng kinh tế cơ đồ

Phát triển từ vi mô

Đến vĩ mô to lớn

 

Nối các giải một miền

Liên minh cùng chung bước

Hướng tiến lên dựng xây

Cho muôn ngày tươi đẹp

 

Ghép bốn bể khang trang

Đất nước đẹp trang hoàng

Như lời vàng của Bác

Tuyên ngôn trước nhân dân

 

Cùng xây dựng đất nước

To đẹp đàng hoàng hơn

Để rạng ngời hạnh phúc

Cho muôn người Việt Nam.

Thơ Phạm Quốc Cường

Nguồn trian.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4/2024, tại Hội trường Quân khu 2 (tỉnh Phú Thọ), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam  và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.