"Kỳ nhân" xứ Nghệ Ngô Xuân Bính ra mắt triển lãm nghệ thuật đặc biệt "Ego - Người"

Vào ngày 18/11 tới đây, họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ có cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa trong không gian nghệ thuật sáng tạo ở Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Ego – Người”. Đây sẽ là một cuộc trưng bày nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều đặc biệt nhất từ trước đến nay của họa sĩ Ngô Xuân Bính và cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 được công chúng mong đợi.

Có gì trong triển lãm “Ego - Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính? (Video: Phạm Hằng)

Nhân loại phải mất hàng nghìn năm để hình thành một bản thể (Ego), nhưng nhân loại lạc hướng chỉ cần vài chục năm, thậm chí chỉ vài năm đã xóa đi chuỗi gắn kết văn hóa đặc trưng của một vùng miền, một dân tộc như làng nghề, tập tục, kiến trúc, phương thức canh tác, tôn giáo, nguồn gene… Đó cũng là thông điệp tinh thần, đau đáu, ấp ủ, dằn vặt trong tất cả các tác phẩm điêu khắc và hội họa của Ngô Xuân Bính.

"Kỳ nhân" xứ Nghệ Ngô Xuân Bính ra mắt triển lãm nghệ thuật đặc biệt "Ego - Người" - 1

Triển lãm được trưng bày tại không gian tầng 2 của Bảo tàng Hà Nội. Ảnh Phạm Hằng

“Ego - Người” trưng bày hơn 200 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc với các chất liệu như đồng, đá, gỗ. Tác phẩm lớn nhất được làm bằng chất liệu gỗ, nặng hơn 4,5 tấn.

Với nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số, sự hoành tráng của không gian, triển lãm sẽ truyền tải một cách sinh động nhất về thông điệp đô thị kỷ nguyên mới - đô thị của cái đẹp cộng đồng vươn đến.

Với họa sĩ Ngô Xuân Bính, đô thị kỷ nguyên mới “Ego - Người” không chỉ là không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối, không gian tổ chức lao động, mà phải là không gian toàn cầu sắp đặt, tạo dựng văn minh, không gian tương tác nghệ thuật, không gian trường năng lượng, không gian thị giác, cảm xúc…

"Kỳ nhân" xứ Nghệ Ngô Xuân Bính ra mắt triển lãm nghệ thuật đặc biệt "Ego - Người" - 2

Một góc triển lãm. Ảnh Phạm Hằng  

Nếu như ở các triển lãm trước đây là Du & Dội (2017) hay Niệm (2019)… họa sĩ Ngô Xuân Bính mang tới cho người xem, công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thì với “Ego - Người”, ông mang đến cho công chúng một “thách thức” nghệ thuật, cũng như “thách thức” chính bản thân mình.

Nhiều người cho rằng, Ngô Xuân Bính luôn ám ảnh về đạo đời, nhân sinh quan và ông giải quyết ám ảnh đó bằng cách phô diễn thành tác phẩm, mọi lo toan về danh tiếng lợi lộc không có trong tác phẩm của ông. Ở triển lãm lần này, ông đưa lao động trở thành chủ đề chính của không gian sáng tạo. Bởi cảm xúc hội họa thể hiện trong mỗi tác phẩm của Ngô Xuân Bính là sự xuất hiện trong lao động, mà theo họa sĩ - đó là một cảm xúc “sang trọng”.

"Kỳ nhân" xứ Nghệ Ngô Xuân Bính ra mắt triển lãm nghệ thuật đặc biệt "Ego - Người" - 3

Họa sĩ, Giáo sư - Viện sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ về triển lãm trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 15/11 tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh Phạm Hằng

Với ông, lao động sáng tạo không phải chiếm đoạt, vơ vét, hủy diệt, chế ngự, tự cao tự đại… mà là sự nhận biết, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng để cân bằng, bình đẳng.

“Nghệ thuật đô thị, bản chất luôn biến chuyển, thúc đẩy sự sáng tạo. Không ai có thể nghe được tiếng thời gian và không ai có thể ngửi thấy mùi thời gian, nhưng có lẽ đều cảm nhận được sự sống động của nó từ sâu thẳm tâm can. Nghệ thuật đô thị lấy con người làm trung tâm, biểu lộ những khát vọng, mới mẻ. Như vậy con người mới đổi mới chính mình và thôi thúc sự sáng tạo, tạo ra các giá trị hiện tại và tương lai”, họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ.

"Kỳ nhân" xứ Nghệ Ngô Xuân Bính ra mắt triển lãm nghệ thuật đặc biệt "Ego - Người" - 4

Tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại triển lãm. Ảnh Phạm Hằng 

Trong những lần trưng bày của mình, họa sĩ Ngô Xuân Bính đều mang đến cho người thưởng lãm những tác phẩm tập trung hướng vào ý niệm tinh thần của truyền thống và hiện đại với mong muốn nhận ra thế giới luôn kỳ lạ, rất thương yêu và mới mẻ.

Triển lãm “Ego - Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ chính thức khai mạc vào 17 giờ ngày 18/11/2022, tại Tầng 2 Bảo tàng Hà Nội. 

Họa sĩ, Giáo sư - Viện sĩ Ngô Xuân Bính được biết đến với những công trình đồ sộ về y học và võ thuật. Nhiều người gọi ông là “kỳ nhân” bởi tinh thông hội họa, thơ ca, y học, võ thuật và âm nhạc. 

Ông nhận được Giải thưởng y học quốc tế “Nikolay Pirogov” và Huân chương cao quý vì những đóng góp “Lớn lao và Đặc biệt” cho sự nghiệp Y học quốc tế (2007), được phong hàm Giáo sư y học dân tộc thuộc Hiệp hội y học dân gian Liên bang Nga (2010).

Tuy nổi tiếng trong võ thuật và y học dân tộc, nhưng Giáo sư Ngô Xuân Bính vốn được đào tạo bài bản về hội họa. Ông đã theo học Đại học Mỹ thuật Hà Nội (Đại học Mỹ thuật Việt Nam ngày nay), từng là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung Ương (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương ngày nay).

Từ năm 1991, ông đã tổ chức các triển lãm cá nhân tại Trung tâm triển lãm tạo hình Minsk, Trung tâm triển lãm nghệ thuật tạo hình Moscow, được báo Nga – Mỹ bình chọn là Họa sĩ xuất sắc của năm 2005 và đoạt Giải thưởng quốc tế Liên hoan nghệ thuật tổng hợp Artiada (2006).

Tại Việt Nam, ông từng tổ chức triển lãm Du & Dội năm 2017, triển lãm Niệm năm 2019 và sắp tới là triển lãm thứ ba Ego - Người.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hà Nội mới vừa tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống