21 tấn găng tay, quần áo y tế đã qua sử dụng bị thu giữ

(VHNT) - Vào ngày 24/8, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra khu nhà ở công nhân tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, phát hiện nhiều công nhân đang phân loại, tái chế hàng triệu đôi găng tay, đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng, chưa rõ nguồn gốc.

Được biết, khu nhà trọ co hơn 20 phòng đều dùng để chứa đồ y tế đã qua sử dụng. Các công nhân vẫn đang trong quá trình tái chế rác thải y tế bao gồm găng tay và quần áo bảo hộ, thì bất ngờ bị lực lượng chức năng bắt tại trận.

Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã đã thu giữ hơn 21 tấn găng tay, quần áo bảo hộ y tế chưa qua "sơ chế" cùng 156.000 chiếc găng tay thành phẩm và đang chuẩn bị tung ra thị trường.

Cơ quan Công an cũng quản lý thị trường Bình Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý.

21 tấn găng tay, quần áo y tế đã qua sử dụng bị thu giữ - 1 Hàng triệu đôi găng tay và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng được phát hiện trong phòng trọ  (Ảnh: Cục QLTT)

Được biết, đây không phải lần đầu tên Cục quản lý thị trường Bình Dương thu giữ được những sản phẩm bảo hộ y tế đã qua sử dụng. Một tuần trước, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương mới thu giữ hơn 2 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng, được tái chế và chuẩn bị tiêu thụ.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì có rất nhiều cá nhân, tập thể đã lợi dụng nó để trục lợi. Trên địa bàn cả nước, Quản lý thị trường cùng công an các địa phương đã liên tiếp phát hiện và xử lý các cơ sở tái chế các sản phẩm y tế đã qua sử dụng.

Ngọc Bích None

Tin liên quan

Tin mới nhất

950 năm Quốc Tử Giám – Hành trình gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam

950 năm Quốc Tử Giám – Hành trình gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – giáo dục đặc biệt, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đạo học”, kết hợp cuộc diễu hành của 950 học sinh Hà Nội.

Bức thư bị lãng quên

Bức thư bị lãng quên

Nghĩ đến đoạn đường còn dài, tôi giật giật sợi dây ra hiệu đã đến lúc phải đi. Hơi nhíu mày, rồi lập tức giãn ra thật nhanh, ả đi sát vào tôi, hơi thở hổn hển, ngực khẽ chạm vào bắp tay tôi mềm mềm...