Ngọc Lan Trang: Tôi từng buôn bán rau, khoai, hoa quả trên vỉa hè để kiếm sống

Gặp gỡ ca sĩ Ngọc Lan Trang giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Cô đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về đời, về nghề mà cô đã và đang trải qua.

Ca sĩ Ngọc Lan Trang, tên thật là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1989 tại tỉnh Thái Bình. Hiện nay ca sĩ Ngọc Lan Trang đang đi theo dòng nhạc hải ngoại của những thập niên 70-80-90, với những ca khúc nhạc xưa, nhạc ngoại lời việt, liên khúc hải ngoại và nhạc New Wave. Sắp tới, cô sẽ phát hành ca khúc "Nỗi đau kẻ thứ 3" do chính nữ ca sĩ sáng tác.

Ngọc Lan Trang: Tôi từng buôn bán rau, khoai, hoa quả trên vỉa hè để kiếm sống - 1

Ca sĩ Ngọc Lan Trang

Ngọc Lan Trang sinh ra trong một gia đình nghèo và có truyền thồng giáo dục ở Sơn La. Bố mất sớm, mẹ là giáo viên, nhà có 3 anh em. Từ nhỏ Trang đã phải phụ mẹ đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Do điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn nên mới học hết lớp 9 Trang đã phải nghỉ giữa chừng để phụ giúp gia đình.

Năm 18 tuổi Trang lập gia đình và sinh con đầu lòng, mới đầu Trang phải làm đủ nghề để mưu sinh như: buôn bán rau, khoai, hoa quả trên vỉa hè để kiếm sống. Cuộc sống vất vả hơn khi có bầu bé thứ 2 nhưng Trang vẫn quyết tâm tiếp tục đi học bổ túc Văn hoá 2 năm 3 lớp vào năm 23 tuổi.

Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng Trang nghĩ: “Trong cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách thì nghị lực sống là rất quan trọng, có nghị lực, có niềm tin thì ta có thể vượt qua mọi khó khăn để đưa những bước chân gần hơn với thành công và hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ rằng đừng bao giờ từ bỏ khi bạn vẫn còn ước mơ, và nghị lực sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ đó”.

Chính sự nghèo khổ hình thành nên ở Trang một ý chí sắt đá để vươn lên trong cuộc sống. “Có thể nói, tôi là một trong những người có ý chí và sự vươn lên bền bỉ nhất, ngay cả trong cảnh đường cùng. Để thoát li cái nghèo, tôi quyết tâm học hành và theo đuổi đam mê của mình, mặc dù tôi biết trước những bước đi ban đầu không hề dễ dàng đối với tôi”. Ngọc Lan Trang chia sẻ.

Đến 25 tuổi tốt nghiệp xong, trang tiếp tục thi vào Trường Văn hoá - Nghệ thuật Thái Bình. Để có tiền nuôi con và trang trải cho cuộc sống, cũng như tiếp tục con đường học hành, trang phải đi bán hàng thêm.

Sau thời gian bươn chải vừa học, vừa làm thì cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp ra trường. Năm 28 tuổi, ở độ tuổi khá cứng, bạn bè gần trang lứa dường như đã có chỗ đứng tốt và ổn định trong công việc nhưng tôi vẫn quyết tâm chân ướt, chân ráo ra Hà Nội để lập nghiệp. 

"Tôi có cơ hội được gặp Nghệ sĩ Quang Tèo, chính anh Quang tèo đã phát hiện ra khả năng diễn hài kịch của tôi và chỉ dẫn cho tôi đi diễn hài, giúp tôi có những show diễn để có thêm nguồn thu nhập. Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi cũng được Đạo diễn Trần Bình Trọng sắp xếp cho một số vai diễn trong những bộ phim của anh.

Năm 2020, gia đình gặp những biến cố không mong muốn và tôi đã phải làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi cố gắng theo đuổi đến cùng, tôi chạy từ những show diễn nhỏ như ở hội chợ, chỉ vài trăm nghìn để có tiền nuôi con và tiết kiệm, dành dụm ra những sản phẩm âm nhạc của mình.

Điều khiến tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi ông trời đã cho tôi có cơ duyên được gặp gỡ nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thanh Hiền, một cây đại thụ âm nhạc nước nhà mà Trang rất ngưỡng mộ.

Ngọc Lan Trang: Tôi từng buôn bán rau, khoai, hoa quả trên vỉa hè để kiếm sống - 2

Ca sĩ Ngọc Lan Trang đang đi theo dòng nhạc hải ngoại của những thập niên 70-80-90, với những ca khúc nhạc xưa, nhạc ngoại lời việt, liên khúc hải ngoại và nhạc New Wave.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thanh Hiền đã phát hiện ra khả năng hát nhạc hải ngoại của Trang, và hướng cho tôi sang hát những ca khúc mà một thời cố Danh ca Ngọc Lan từng thể hiện rất thành công, và định hướng cho tôi cover lại những ca khúc của cố danh ca Ngọc Lan như bài: "Mưa Trên Biển Vắng".

Và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng là người đã tặng cho tôi nghệ danh "Ngọc Lan Trang", có nghĩa là 1 Gia Trang trồng hoa Ngọc Lan, và tên gọi này cũng có ý nghĩa xin tên của danh ca Ngọc Lan khi tôi đang hát dòng nhạc này.

Năm 2022, tôi bắt đầu tập luyện và bắt tay vào thực hiện những MV đầu tiên với phong cách hoàn toàn mới, thay đổi diện mạo, lối diễn xuất và cách hát. Những giai đoạn đầu khó khăn, vừa đi show kiếm tiền nuôi con và chăm sóc mẹ già, đồng thời phải tiết kiệm tiền để làm sản phẩm, nhiều lúc tôi chỉ dám mua những đồ hàng chợ để mặc.

Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tôi rất vui, vì sau một năm gian truân, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn cố gắng hết mình thì tôi đã nhận được phản hồi của khán giả, những liên khúc và những ca khúc New Wave của tôi thể hiện đã được đông đảo khán giả đón nhận, ủng hộ và yêu thích.

Ngọc Lan Trang: Tôi từng buôn bán rau, khoai, hoa quả trên vỉa hè để kiếm sống - 3

Ngọc Lan Trang mong muốn làm nóng lại dòng nhạc hải ngoại của những thập niên 70-80-90.

Chia sẻ với PV, Ngọc Lan Trang cho biết: “Mong muốn của tôi là sẽ làm nóng lại dòng nhạc hải ngoại của những thập niên 70-80-90. Với những ca khúc nhạc xưa, nhạc ngoại lời việt, liên khúc hải ngoại và nhạc New Wave”.

Tháng 11/2022, tôi tổ chức 1 đêm nhạc với chủ đề "Đêm Say Tình" đầu tiên với dòng nhạc mới mà mình đang theo đuổi bấy lâu nay, không ngờ đêm nhạc đã rất thành công và tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, cũng như sự ủng hộ của khán giả ở thủ đô Hà Nội.

Để có được sự thay đổi vượt bậc này, tôi thường xuyên thức khuya để nghiên cứu bài mới, cách hát mới để cho khán giả không bị nhàm chán. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn bản thân mình phải có nhiều thay đổi ở các môi trường khác nhau, làm sao thích nghi và phù hợp hơn để phát triển dòng nhạc mà mình đang theo.

Năm 2023 tôi đã quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Tôi quay lại bánh xe thời gian qua những tình khúc bất hủ một thời của cố Nghệ Sĩ Ngọc Lan với Seri nhạc Khúc Tình Ca Dang Dở và nhạc bất hủ thập niên 80, 90 Cover .

Ngoài ra, Ngọc Lan Trang có sáng tác một số các ca khúc nhạc ngoại như nhạc trung, tiếng anh và viết lời việt cho những ca khúc như: “Kiếp sau nguyện làm mây; You can win if you want; Touch by Touch”. Ngọc Lan Trang đang chuẩn bị phát hành ca khúc "Nỗi đau kẻ thứ 3" do chính trang sáng tác.

Được biết, những bài nhạc trung mà trang viết lời việt quay MV phải trèo lên tận đỉnh núi mấy trăm bậc, giữa trời hắng oi ả hơn 40*C.

Ngoài đi hát ra, thời gian rảnh rỗi Ngọc Lan Trang thường thích nấu ăn, ngồi thiền và nghe nhạc, nghe kinh phật.

Với sự miệt mài lao động hăng say không mệt mỏi của mình và tâm huyết theo đuổi con đường nghệ thuật đến cùng. Hy vọng ca sĩ Ngọc Lan Trang luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và sự yêu thương đặc biệt của khán giả dành cho mình.

Mộc Miên

Tin liên quan

Tin mới nhất