Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc đời em”

“Em nhận ra những lúc bà biết rằng em vẫn ở cạnh, quan tâm và yêu thương bà thì ánh mắt bà rất vui sướng”, Thương tâm sự.

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 1

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 2

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 3

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 4

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 5

UPLOAD ẢNH CHO BÀI VIẾT



/upload/2-2023/images/2023-05-16/co-be-bi-cha-me-bo-roi-duoc-nguoi-trong-tre-nhan-nuoi-suot-20-nam-ba-la-me-la-tat-ca-cua-cuoc--doi-e-anh-dung-luong-cao-1684221025-748-width649height409.jpg

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 6

/upload/2-2023/images/2023-05-16/co-be-bi-cha-me-bo-roi-duoc-nguoi-trong-tre-nhan-nuoi-suot-20-nam-ba-la-me-la-tat-ca-cua-cuoc--doi-e-anh-hd-1684221025-139-width3364height2250.jpeg

Cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, được người trông trẻ nhận nuôi suốt 20 năm: “Bà là mẹ, là tất cả của cuộc  đời em” - 6

test bài chuyên gia

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã thành công tốt đẹp.

Cá hóa long (truyện ngắn)

Cá hóa long (truyện ngắn)

Có những nơi không phải ai cũng có thể tiếp cận, có những chốn không ai biết điều gì diễn ra bên trong, có những người thuộc một thế giới khác, một cuộc sống tách biệt với số đông đang chạy vòng quanh như chiếc đèn cù, ngày và đêm với họ chỉ là quy luật tượng trưng, không có ý nghĩa lo toan cơm áo, gạo tiền, thậm chí không phải bận tâm bất cứ điều gì đang diễn ra ở cái nơi nhi