Apple trụ vững "ngôi vua" là công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới

Đây là năm thứ 18 Apple liên tục đứng đầu danh sách các công ty được ngưỡng mộ nhất của Fortune.

Tiếp tục chuỗi chiến thắng ấn tượng kéo dài 18 năm, Apple đã một lần nữa giành được vị trí đầu tiên trong danh sách "Các công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới" thường niên của Fortune.

Để xác định những công ty tốt nhất trong số những công ty tốt nhất, Fortune và đối tác - Korn Ferry đã đánh giá trong hơn 1.500 công ty, bao gồm 1.000 công ty là các công ty lớn nhất của Mỹ xếp hạng theo doanh thu. Các công ty còn lại là các công ty không phải của Mỹ có doanh thu hơn 10 tỷ USD.

Apple trụ vững "ngôi vua" là công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới - 1

CEO Apple - Tim Cook.

Sau đó, 3.380 giám đốc điều hành, giám đốc và nhà phân tích được yêu cầu đánh giá các doanh nghiệp trong ngành của họ theo 9 tiêu chí. Các tiêu chí bao gồm: giá trị đầu tư, chất lượng quản lý, sản phẩm, trách nhiệm xã hội và khả năng thu hút nhân tài.

Cùng với đó, Nvidia đã có một màn trình diễn ấn tượng nhờ chip GPU, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai generative AI trên diện rộng. Công ty đã tăng 6 bậc so với vị trí trước đó, giành được vị trí thứ 4.

Apple trụ vững "ngôi vua" là công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới - 2

Trụ sở Apple Park.

Nằm trong top 10 công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới còn có sự hiện diện của Berkshire Hathaway, Costco, JPMorgan Chase, Walmart, công ty mẹ của Google và YouTube - Alphabet và American Express. Năm 2023, Apple đạt điểm cao nhất về trách nhiệm xã hội, sự lành mạnh về tài chính, đổi mới và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Trước đó, vào năm 2022, "Nhà Táo" đã được ca ngợi về quản lý con người, đổi mới, trách nhiệm xã hội, giá trị đầu tư dài hạn, v.v.

An Nhiên - Apple Insider

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si