Apple Watch sắp có tính năng mới, người dùng bị cao huyết áp vui mừng

Tin đồn về việc Apple Watch Series 11 và Ultra 3 sẽ được trang bị cảm biến đo huyết áp đang khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Theo Mark Gurman, phóng viên công nghệ uy tín của Bloomberg, Apple có thể sẽ chính thức mang tính năng đo huyết áp lên Apple Watch vào cuối năm nay. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn, bởi đây là tính năng được người dùng mong đợi từ lâu nhưng Apple vẫn chưa thể hoàn thiện.

Apple Watch sắp có tính năng mới, người dùng bị cao huyết áp vui mừng - 1

Apple Watch sắp có khả năng đo huyết áp.

Trước đây, việc tích hợp cảm biến đo huyết áp trên smartwatch gặp nhiều khó khăn do vấn đề về độ chính xác. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ được giới thiệu tại CES 2025, Apple Watch Series 11 và Ultra 3 được kỳ vọng sẽ mang đến khả năng đo huyết áp với độ chính xác cao hơn.

Mặc dù Samsung đã đi trước một bước trong việc tích hợp tính năng này, nhưng việc Apple Watch hỗ trợ đo huyết áp vẫn được xem là một "cú hích" lớn, giúp thiết bị này củng cố vị thế dẫn đầu trong thị trường smartwatch.

Kết hợp với các tính năng theo dõi sức khỏe hiện có như theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, điện tâm đồ (ECG), việc bổ sung thêm khả năng đo huyết áp sẽ biến Apple Watch thành một thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân toàn diện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thanh Phong - Yahoo News

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si