Asus sắp tung ZenFone 10: chip khỏe, pin 5,000mAh

Chiếc smartphone mới nhất thuộc dòng ZenFone của “nhà” Asus sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu vào cuối tháng này.

Theo Gadget360, Asus ZenFone 10 dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 29/6 trên toàn cầu. Điện thoại cao cấp mới của Asus được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ZenFone 9, được phát hành vào tháng 7/2022.

Asus ZenFone 10 được cho là sẽ có màn hình AMOLED 6,3 inch full-HD+ (2400 x 1080 pixel) với tần số quét 120Hz. Điện thoại sẽ có hai SIM nano, dự kiến sẽ chạy trên Android 13 với giao diện ASUS ZenUI 10. Asus đã xác nhận rằng thiết bị sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chipset Snapdragon 8 Gen 2 của Qualcomm kết hợp với GPU Adreno, RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.0 lên đến 512GB.

Asus sắp tung ZenFone 10: chip khỏe, pin 5,000mAh - 1

Hình ảnh chính thức đầu tiên về Asus ZenFone 10.

Điện thoại dự kiến sẽ có camera sau cảm biến chính 200MP và một camera góc rộng, hệ thống camera dự kiến sẽ hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và quay video chất lượng 8K.

Asus ZenFone 10 dự kiến sẽ có pin 5.000mAh, khả năng sạc nhanh 67W và có hỗ trợ sạc không dây. Máy có thể được trang bị loa âm thanh nổi, cổng USB Type-C, ngõ cắm âm thanh 3,5 mm và chuẩn chống nước IP68.

Giá của Asus ZenFone 10 từng bị chính Asus để lộ vào đầu năm nay, theo đó, giá của thiết bị có giá 749 USD (khoảng 17,5 triệu đồng).

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si