Camera siêu “khủng” này của Samsung có khả năng sắp được ra mắt

Gã khổng lồ điện thoại thông minh có khả năng sắp ra mắt máy ảnh 450 MP.

Theo GadgetMatch, Samsung đang đi tiên phong trong thế hệ smartphone mới chuyên chụp ảnh. Bên cạnh những chiếc điện thoại mang tính biểu tượng của thương hiệu, công ty cũng đang phát triển những hệ thống camera mạnh mẽ hơn để phá bỏ mọi ranh giới hiện có. Chẳng hạn như một camera có cảm biến 200 MP mới được ra mắt gần đây đã mở ra cánh cửa cho những bức ảnh sắc nét hơn được chụp bằng điện thoại.

Giờ đây, Samsung đang tiếp tục hành trình mở ra những viễn cảnh mới cho nhiếp ảnh di động. Theo một thông tin rò rỉ, điểm dừng tiếp theo của công ty là một camera có cảm biến lên đến 450 MP.

Tuy nhiên, cảm biến có con số lớn như vậy không quá bất ngờ. Trong quá khứ, Samsung đã từng hứa hẹn về những cảm biến ngày càng lớn hơn và đã giữ lời với con số 200 MP. Giờ đây, một nhãn hiệu mới dường như đang giới thiệu những điều có thể sắp đến với hệ thống camera điện thoại của công ty.

Camera siêu “khủng” này của Samsung có khả năng sắp được ra mắt - 1

Samsung luôn đi đầu trong công nghệ camera có cảm biến siêu lớn.

Theo đó, gần đây Samsung đã đăng ký nhãn hiệu với tên “Hexa2pixel”. Nhà rò rỉ Ice Universe nổi tiếng của Samsung đã gợi ý về ý nghĩa của cái tên này qua một bài đăng trên Twitter với nội dung: “Nếu X÷6²=12MP, thì X=?”.

Chi tiết “6²” đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết về ý nghĩa của Hexa2pixel. Cảm biến mới có lẽ sẽ sử dụng phương pháp “binning” để nén các pixel thành một bức ảnh sắc nét hơn. Theo tiêu chuẩn của Samsung hiện nay, ảnh đầu ra thường có kích thước 12 MP. Mặc dù cảm biến 200 MP rất ấn tượng nhưng việc cung cấp ảnh có kích thước tương đương với số pixel này là không khả thi, vì dung lượng ảnh đầu ra quá lớn, có thể lấp đầy bộ nhớ điện thoại ngay lập tức chỉ với một thao tác chụp ảnh.

Điều đó có nghĩa là, nếu giải phương trình mà Ice Universe đưa ra, chúng ta sẽ nhận được kết quả là 432, đây là lượng megapixel cần thiết để cung cấp các bức ảnh 12 MP bằng phương pháp “binning”. Samsung cũng có thể sẽ nâng con số này lên 450 MP.

Tất nhiên, tên của một nhãn hiệu hầu như không thể khẳng định chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Samsung hiện vẫn đang tận hưởng vinh quang của camera có cảm biến 200 MP. Có thể sẽ còn một thời gian dài trước khi một cảm biến khủng với con số 450 ra mắt công chúng.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu