Cặp iPhone 17 Pro sẽ có 3 camera 48MP cực xịn sò

Theo tin đồn mới nhất, cả hai mẫu iPhone 17 Pro đều sẽ có 3 cảm biến 48MP, camera trước chất lượng 24MP.

Báo cáo mới nhất cho hay, cặp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm nay sẽ đều có 3 camera sau 48MP. Thêm vào đó, cảm biến camera tele 5x sẽ áp dụng cho iPhone 17 Pro cũng như iPhone 17 Pro Max. Camera selfie của chúng cũng được "lên đời" từ 24MP từ 12MP.

Cặp iPhone 17 Pro sẽ có 3 camera 48MP cực xịn sò - 1

Cặp iPhone 17 Pro sẽ có 3 camera 48MP xịn sò.

Hiện tại, các mẫu iPhone 16 Pro là sự kết hợp giữa các cảm biến camera 12MP và 48MP:

- Camera chính: 48MP

- Camera góc siêu rộng: 48MP (tăng từ 12MP của iPhone 15 Pro)

- Camera Telephoto: 12MP

- Camera selfie: 12MP

Đã hơn một năm kể từ khi nhà phân tích Ming-Chi Kuo đưa ra những tin đồn về nâng cấp camera selfie trong các mẫu iPhone 17.

Ông cho hay, camera trước của iPhone 17 sẽ được nâng cấp lên ống kính 24MP/6P (thay vì ống kính 12MP/5P của iPhone 15 & iPhone 16). Điều này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh. Genius là nhà cung cấp ống kính cho camera trước của iPhone.

Cặp iPhone 17 Pro sẽ có 3 camera 48MP cực xịn sò - 2

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Ống kính 6P và 5P ám chỉ số lượng thành phần trong ống kính. Tất cả những thứ khác đều như nhau nhưng nhiều thành phần hơn sẽ tạo ra ống kính có ít biến dạng hơn.

Mặt khác, ông Kuo cũng chỉ ra rằng iPhone 17 Pro Max sẽ có camera tele được nâng cấp từ 12MP lên 48MP.

Nguồn tin Digital Chat Station (Trung Quốc) đã xác nhận cả hai báo cáo và cũng chỉ ra rằng cả hai mẫu iPhone 17 Pro đều sẽ có cảm biến tele mới, không chỉ riêng iPhone 17 Pro Max.

Chúng sẽ có camera chính 48MP kích cỡ 1/1.3 inch, camera góc siêu rộng 48MP, camera tele 48MP sử dụng ống kính tiềm vọng 48MP với zoom quang 5X, camera chính và camera tele là ống kính nhựa thủy tinh GP và camera trước được nâng cấp lên 24M.

Với thông số camera như trên, cặp iPhone Pro 2025 sẽ trở thành "bá chủ" về nhiếp ảnh khi được ra mắt vào cuối năm nay.

An Nhiên - 9to5Mac

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si