Đây là chiếc smartphone pin 6.000 mAh vừa ra mắt, giá chỉ 3,6 triệu

Honor Play 8T vừa chính thức được công bố với chip cực khoẻ, pin 6.000 mAh và giá phải chăng.

Honor vừa trình làng Honor Play 8T - một chiếc điện thoại tầm trung với pin lớn và chip Dimensity 6080 có tốc độ lên tới 2,4 GHz.

Chiếc smartphone pin “trâu” được tích hợp màn hình LCD 6,8 inch với độ phân giải Full HD+ và tốc độ làm mới 90 Hz, có thể đạt độ sáng 850 nit. Bộ xử lý được chia thành hai cụm lõi - 2 lõi Cortex-A76 có tốc độ tối đa 2,4 GHz, 6 lõi Cortex-A55 còn lại chạy ở tốc độ lên tới 2,0 GHz.

Đây là chiếc smartphone pin 6.000 mAh vừa ra mắt, giá chỉ 3,6 triệu - 1

Honor Play 8T có viên pin dung lượng 6.000 mAh.

Camera chính 50 MP ở mặt sau có ống kính khẩu độ f/1.8 và nằm cạnh camera đo độ sâu 2 MP. Camera selfie nằm gọn trong chi tiết “đục lỗ” với cảm biến 8 MP và ống kính khẩu độ f/2.4.

Điện thoại có pin 6.000 mAh và hỗ trợ sạc 35W.

Honor Play 8T chạy hệ điều hành Android 13, giao diện người dùng MagicOS 7.2. Các điểm nổi bật khác của chiếc smartphone pin “khủng” còn bao gồm: loa âm thanh nổi, giắc cắm tai nghe 3,5 mm, khe cắm micro SD và máy quét dấu vân tay tích hợp dưới phím nguồn.

Đây là chiếc smartphone pin 6.000 mAh vừa ra mắt, giá chỉ 3,6 triệu - 2

Chiếc smartphone pin "trâu" của Honor có giá cực rẻ.

Honor Play 8T có 3 phiên bản màu - Đen Midnight, Xanh ngọc bích và Bạc Streaming. Giá cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB là 1.099 Nhân dân tệ (150 USD – 3,6 triệu đồng) trong khi tùy chọn RAM 12GB/ ROM 256GB có giá 1.299 Nhân dân tệ (khoảng 170 USD – 4,17 triệu đồng).

Sản phẩm đã được bán ra trên trang web của công ty và các nhà bán lẻ bên thứ ba ở Trung Quốc.

Trần Vy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế

Truyện ngắn Việt Nam đương đại, trường hợp Nguyễn Tham Thiện Kế

Nguyễn Tham Thiện Kế, cây bút lãng tử đất Phong Châu Bạch Hạc xưa, Việt Trì Phú Thọ nay, vốn thuận tay với nhiều thể loại văn xuôi nghệ thuật: tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, bút ký, chân dung văn học, nhưng theo tôi đáng kể nhất vẫn là truyện ngắn. Tập truyện ngắn đầu tay của ông, “Nơi con tàu không trở lại”, xuất bản năm 1980, sau đó ông có thêm ba tập truyện nữa: “Nhà của