Điện thoại chạy Android 15 có thể tự “bắt bệnh” khi gặp lỗi

Android 15 sẽ có một bước đột phá mới với tính năng tự chẩn đoán sự cố điện thoại.

Android 15 được cho là sẽ mang đến một tính năng đột phá, cho phép người dùng tự chẩn đoán các vấn đề trên điện thoại của mình mà không cần phải đến trung tâm bảo hành.

Theo biên tập viên Mishaal Rahman của trang Android Authority, tính năng “Device Diagnostics” mới được phát hiện trong bản beta 3 của Android 15, cung cấp hai tùy chọn gồm Component health và chế độ Evaluation.

Điện thoại chạy Android 15 có thể tự “bắt bệnh” khi gặp lỗi - 1

Android 15 sẽ có tính năng tự chẩn đoán tình trạng điện thoại.

Với Component health, người dùng có thể chạy các bài kiểm tra thủ công để đánh giá tình trạng pin, bộ nhớ và thậm chí cả màn hình cảm ứng. Tính năng này sẽ hiển thị các màn hình màu khác nhau để người dùng dễ dàng phát hiện các điểm chết hoặc lỗi hiển thị.

Trong khi đó, chế độ Evaluation cho phép người dùng sử dụng một thiết bị để kiểm tra một thiết bị khác, mở ra khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ xa một cách tiện lợi.

Mặc dù tính năng này chưa được Google chính thức xác nhận, nhưng nó được kỳ vọng sẽ là một công cụ hữu ích giúp người dùng nhanh chóng xác định được nguyên nhân sự cố trên điện thoại của mình, từ đó đưa ra quyết định sửa chữa hoặc thay thế phù hợp.

Đây được xem là một bước tiến mới của Google trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp họ chủ động hơn trong việc quản lý và bảo trì thiết bị của hãng này.

Thanh Phong - TechRadar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài thơ

Bài thơ "Kính đề Nam thiên đệ lục động" của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Năm 1924, khi làm Giáo thụ (vị quan trông coi việc học) phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Trần Hữu Đáp có chuyến du xuân, ngoạn cảnh "Nam thiên đệ lục động" (Động đẹp thứ sáu trời Nam). Đây là động Kính Chủ trên đất làng Dương Nham, nay thuộc phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng. Đối cảnh sinh tình, thi nhân đã có bài thơ chữ Hán khắc trên vách đá, được bảo tồn trong động một

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Trường kém tôi năm tuổi, nhưng hơn tôi nhiều bậc thang văn chương. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Đúng bằng quãng đời lận đận của cô Kiều, năm 2022 tôi mới được trao.