Dòng iPhone 15 sẽ không "kén" dây sạc USB-C do hãng khác sản xuất

Dòng điện thoại mới nhất của Apple sẽ không “kén” cáp sạc USB-C như nhiều người dùng lo ngại.

Theo GadgetMatch, thay đổi lớn nhất có thể nhận ra trên dòng iPhone 15 là việc chuyển đổi từ kết nối Lightning sang USB-C. Tuy nhiên, vẫn còn một thời gian nữa trước khi dòng sản phẩm này chính thức có mặt tại các cửa hàng bán lẻ, và hiện đang có một câu hỏi khá thú vị rằng liệu những dây cáp USB-C cũ có thể hoạt động trên dòng sản phẩm cao cấp của Apple hay không?

Câu trả lời là có. Theo đó, một báo cáo mới đã xác nhận rằng người dùng sẽ không cần phải sử dụng cáp do Apple sản xuất trên iPhone 15.

Dòng iPhone 15 sẽ không "kén" dây sạc USB-C do hãng khác sản xuất - 1

iPhone 15 sẽ sử dụng được mọi loại cáp USB-C.

Trước đây, đã có một số tin đồn về việc iPhone 15 sẽ hạn chế chức năng nếu người dùng sử dụng cáp USB-C của bên thứ ba. Vì từ lâu Apple đã luôn nỗ lực khuyến khích người dùng chỉ nên mua các phụ kiện do công ty sản xuất, nên tin đồn này có vẻ khá hợp lý.

Tuy nhiên, theo điều tra của Ars Technica, toàn bộ dòng sản phẩm mới sẽ sử dụng cổng USB-C tiêu chuẩn. Vì thế, điện thoại cũng sẽ hoạt động với mọi loại cáp USB-C, dù là do Apple sản xuất hoặc của những công ty bên thứ ba khác. Xác nhận này đã xoa dịu lo lắng của những người dùng đang sử dụng dây cáp USB-C cũ không phải do Apple sản xuất.

Nhưng vẫn có khả năng công ty sẽ đưa ra các phụ kiện có nhãn “Made for iPhone” dưới một hình thức nào đó. Chẳng hạn như việc Apple đã bán các loại cáp USB-C với tốc độ truyền/sạc khác nhau. Nên sẽ không bất ngờ khi mỗi sợi cáp cũng sẽ có mức giá khác nhau (và thường khá đắt).

Đơn đặt hàng trước cho dòng iPhone 15 đã được mở. Việc vận chuyển và lên kệ tại các cửa hàng sẽ bắt đầu vào ngày 22/9. Mỗi hộp trong bộ sản phẩm sẽ gồm có điện thoại và cáp USB-C.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tháng Sáu mùa lễ hội, Đà Nẵng như cánh buồm căng gió chờ ra khơi

Tháng Sáu mùa lễ hội, Đà Nẵng như cánh buồm căng gió chờ ra khơi

Đà Nẵng tháng Sáu này lộng lẫy trong cái nắng vàng mật bên bờ biển Mỹ Khê xanh ngắt. Thành phố đầu biển cuối sông đang vào mùa lễ hội đẹp nhất năm của Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF), của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trong không khí World Cup 2026 sôi động. Tất cả hội tụ một điểm đến trên hành trình ra khơi, bước vào biển lớn.