Huyền thoại Diablo 1 xuất hiện bản chơi trên trình duyệt web, chạy cực mượt

Phiên bản đầu tiên của tựa game kinh điển Diablo được một nhóm phát triển chuyển thể thành phiên bản có thể chơi ngay trên trình duyệt web.

Diablo là series game nhập vai được yêu thích trên toàn thế giới và cũng là dòng game đi sâu vào tiềm thức của nhiều game thủ Việt Nam. Cho đến nay, cộng đồng đam mê dòng game Diablo vẫn rất đông đảo, nhiều bản port ra đời với nhiều nội dung có thể chơi được trên nhiều hệ máy. Và giờ đây, bạn có thể chơi toàn bộ bản game Diablo 1 ngay trên cửa sổ trình duyệt web.

Bản port độc đáo được chia sẻ trên bài đăng của tài khoản @Shane Lynch trên mạng xã hội X (Twitter). Một số ảnh chụp màn hình trong bài đăng cho thấy Shane đang chơi Diablo 1 ngay trên cửa sổ trình duyệt Chrome của mình. Tài khoản này cũng không quên chia sẻ đường link truy cập để cộng đồng có thể cùng trải nghiệm. Bạn có thể tìm thấy bản port của game tại đây.

Huyền thoại Diablo 1 xuất hiện bản chơi trên trình duyệt web, chạy cực mượt - 1

Người dùng hoàn toàn có thể chơi toàn bộ bản game Diablo 1 trên trình duyệt, nội dung hoàn chỉnh với tốc độ khung hình ấn tượng và có cả hệ thống lưu game.

Tuy nhiên, trang web sẽ chỉ cho phép bạn chơi toàn bộ trò chơi nếu bạn cung cấp tệp MPQ nằm trong các tệp của trò chơi, chỉ có được khi bạn mua bản game hoàn chỉnh. Khi bạn có một bản sao, bạn có thể lấy ra tệp MPQ và chơi toàn bộ Diablo 1 theo ý thích của mình, ngay trên trình duyệt với tốc độ mượt mà, ở bất cứ đâu.

Huyền thoại Diablo 1 xuất hiện bản chơi trên trình duyệt web, chạy cực mượt - 2

Nếu bạn không sở hữu Diablo 1 và chỉ muốn xem game chạy như thế nào trên trình duyệt máy tính, có thể chọn tùy chọn shareware. Phiên bản shareware tương tự như một bản demo giới hạn cho người chơi trải nghiệm miễn phí. Các nhà phát triển cũng cho phép người dùng tạo bản sao và phân phối trò chơi đến bất kỳ ai họ thích, do đó nó có tên là "shareware".

Phiên bản trình duyệt của Diablo 1 ra đời nhờ ứng dụng DevilutionX của một nhóm phát triển có tên Devilution, vì vậy nếu bạn muốn thử trải nghiệm tựa game huyền thoại Diablo, đây là nơi tốt để bắt đầu.

Huyền thoại Diablo 1 xuất hiện bản chơi trên trình duyệt web, chạy cực mượt - 3

Có thể nói, sự ra đời của phiên bản Diablo chơi trên web này không chỉ là tin vui cho những người hâm mộ lâu năm, mà còn mở ra cơ hội cho những người chơi mới tìm hiểu về một trong những trò chơi huyền thoại của lịch sử ngành công nghiệp game.

Diablo 1 là phiên bản đầu tiên trong series game cùng tên nổi tiếng của hãng phát triển game Hoa Kỳ Blizzard. Tựa game để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng game thủ trên toàn thế giới và cũng là ký ức tuổi thơ của đông đảo game thủ Việt Nam. Trong trò chơi này, người chơi hóa thân thành một trong ba hiệp sĩ, đối đầu với ác thần đang đe dọa thế giới từ những hầm ngục dưới ngôi làng Tristram. Sự hồi hộp và cảm giác phiêu lưu đã khiến nhiều thế hệ game thủ nhớ mãi không quên.

Phan Hoàng - XDA

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si