iPhone SE 4 sẽ quay trở lại vào thời điểm này

Phiên bản kế nhiệm của iPhone SE (2022) từng được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái đã rò rỉ thời điểm phát hành.

Theo Gadget360, iPhone SE 4 đã xuất hiện cùng với những tin tức rò rỉ và đồn đoán trong một thời gian khá dài. Trước đó, gã khổng lồ Cupertino được cho là sẽ ra mắt sản phẩm điện thoại giá rẻ này vào năm 2024 với một thiết kế giống iPhone 14, nhưng mọi thứ có thể sẽ khác xa so với dự đoán này.

Cụ thể, theo phát hiện của MacRumors dựa trên các nguồn thông tin của nhà phân tích Blayne Curtis và Tom O'Malley của Barclays, Apple sẽ không ra mắt iPhone SE 4 vào năm tới, và công chúng có thể phải đợi ít nhất đến năm 2025 để chứng kiến công ty trình làng sản phẩm này.

iPhone SE 4 sẽ quay trở lại vào thời điểm này - 1

Có thể đến năm 2025 iPhone SE 2022 mới có phiên bản kế nhiệm.

Sự chậm trễ có thể là do các vấn đề liên quan đến modem 5G. Theo đó, iPhone SE 4 từng được dự đoán là ​​sẽ tích hợp modem 5G độc quyền đầu tiên của Apple, nhưng các nhà phân tích đã bác bỏ tin đồn, nói rằng Qualcomm sẽ vẫn là nhà cung cấp modem của Apple cho cả iPhone SE và dòng iPhone 16 cho đến năm sau. Những thông tin này phù hợp với tuyên bố của các nhà phân tích nổi tiếng của Apple là Ming-Chi Kuo và Jeff Pu.

Các mẫu iPhone SE thường không đi theo lịch trình phát hành hàng năm như dòng iPhone tiêu chuẩn. Apple có truyền thống phát hành một thế hệ iPhone SE mới sau mỗi hai năm. Cho đến nay, công ty đã tung ra ba thế hệ iPhone SE, với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào năm 2016. iPhone SE mới nhất đã được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái.

iPhone SE 4 có thể ​​sẽ sử dụng lại thiết kế từ iPhone 14 và iPhone XR, đi kèm với màn hình OLED 6,1 inch với các cạnh phẳng và hỗ trợ Face ID.

Thanh Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si