Kaspersky bất ngờ "bốc hơi" khỏi Google Play

Hậu quả từ lệnh cấm của Mỹ liệu đang khiến Kaspersky bị "bay màu" khỏi Play Store?

Ứng dụng bảo mật của Kaspersky đã bị gỡ bỏ khỏi Google Play Store, khiến người dùng Android lo ngại về nguy cơ mất an toàn thông tin.

Mới đây, người dùng Android phát hiện không thể tìm thấy ứng dụng Kaspersky trên Play Store. Google sau đó xác nhận đã xóa bỏ các sản phẩm của Kaspersky khỏi nền tảng này, được cho là để tuân thủ lệnh cấm của Mỹ đối với công ty an ninh mạng Nga.

Kaspersky bất ngờ "bốc hơi" khỏi Google Play - 1

Kaspersky không còn xuất hiện trên cửa hàng Google Play.

Động thái này gây ra nhiều tranh cãi, bởi lệnh cấm của Mỹ chỉ có hiệu lực trong nước, nhưng Google lại áp dụng trên toàn cầu. Kaspersky cho rằng Google đã "diễn giải quá mức" và việc gỡ bỏ ứng dụng sẽ ảnh hưởng đến người dùng trên toàn thế giới.

Mặc dù ứng dụng đã cài đặt vẫn hoạt động và nhận cập nhật bảo mật, nhưng việc không thể cập nhật phiên bản mới từ Play Store sẽ hạn chế tính năng và khả năng vá lỗi, khiến thiết bị Android dễ bị tấn công hơn.

Trước tình hình này, Kaspersky đã hướng dẫn người dùng Android tải ứng dụng từ nguồn khác, bao gồm cửa hàng ứng dụng bên thứ ba và tải trực tiếp file APK.

Thanh Phong - TechSpot

Tin liên quan

Tin mới nhất

Scottie Scheffler đăng quang American Express, xứng danh golfer số 1 hành tinh

Scottie Scheffler đăng quang American Express, xứng danh golfer số 1 hành tinh

(Tin thể thao, tin golf) Scottie Scheffler vẫn với phong cách quen thuộc được dựa trên nền tảng thể chất đã được trau dồi thêm khi mùa giải bước vào quãng nghỉ. Golfer số 1 thế giới vẫn cho thấy bản chất “quái vật” khi cho các đối thủ “hít khói” để mở màn mùa giải mới bằng chiến thắng không thể thuyết phục hơn.

Thơ Trần Nhật Minh phận chữ của một “giai phố”

Thơ Trần Nhật Minh phận chữ của một “giai phố”

Trần Nhật Minh làm thơ từ khi còn là sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (cái “lò” đã xuất xưởng không ít nhà thơ nồng danh khét tiếng trên thi đàn Việt Nam kể từ giữa thế kỷ XX đến nay). Ra trường, dấn thân vào hoạt động báo chí, anh vẫn làm thơ. Lên “sếp”, gánh trách nhiệm quản lý, anh vẫn làm thơ. Khi tỉnh táo cũng thơ mà lúc ngầy ngật hơi men lại càng thơ