Loạt điện thoại Realme mới đốn tim người hâm mộ

Realme vừa chính thức ra mắt bộ đôi Realme 10 Pro và 10 Pro Plus nhằm mang đến cho người dùng những sản phẩm mạnh mẽ có giá hấp dẫn.

Không lâu sau khi ra mắt Realme 10 5G với chip Dimensity 700, công ty giờ đây tiếp tục giới thiệu Realme 10 Pro và 10 Pro Plus với nhiều tính năng thú vị như màn hình LCD/AMOLED 120 Hz, chip Snapdragon 695 hay Dimensity 1080, cùng camera chính 1080 MP.

Loạt điện thoại Realme mới đốn tim người hâm mộ - 1

Đầu tiên là Realme 10 Pro với màn hình LCD 6,7 inch độ phân giải Full HD+ và tốc độ làm mới 120 Hz. Ở giữa phía trên màn hình có phần đục lỗ cho camera selfie 16 MP. Trong khi đó, mặt sau máy đi kèm camera chính 108 MP và camera macro 2 MP. Bên trong máy đi kèm chip Snapdragon 695 kết hợp RAM 8 GB và bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Ở mặt bên máy tích hợp máy quét dấu vân tay để bảo mật.

Trong khi đó, Realme 10 Pro Plus là điện thoại đầu tiên trong dãy số của công ty đi kèm tấm nền AMOLED cạnh cong. Màn hình này cho độ phân giải Full HD+, tốc độ làm mới 120 Hz và máy quét dấu vân tay dưới màn hình, đặc biệt là đường cong 61 độ ở các cạnh. Nó có phần cằm siêu mỏng 2,33 mm và cung cấp tỷ lệ màn hình so với thân máy là 93,65%.

Được biết, Realme 10 Pro Plus là một trong những smartphone đi kèm chip Dimensity 1080. Thiết bị này có RAM lên đến 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Máy nặng 173 gram và dày 7,78 mm.

Loạt điện thoại Realme mới đốn tim người hâm mộ - 2

Cuối cùng, Realme 10 Pro và 10 Pro Plus đều đi kèm hệ điều hành Android 13 với giao diện Realme UI 4.0 mới nhất. Cả hai đều có pin 5.000 mAh, nhưng tốc độ sạc nhanh tương ứng là 33W và 67W.

Về giá bán, mức khởi điểm dành cho Realme 10 Pro là từ 224 USD (5,56 triệu đồng), trong khi đối với Realme 10 Pro Plus là từ 238 USD (5,9 triệu đồng).

Cát Tường

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty