Ra mắt máy tính bảng Lenovo Tab P12 pin “trâu”, giá 10,3 triệu đồng

Lenovo Tab P12 đã được công bố với cấu hình khá mạnh mẽ, đem lại khả năng giải trí cao, có giá phải chăng.

Lenovo Tab P12 Pro 5G đã được ra mắt vào năm 2021 và hiện hãng đang mang đến phiên bản tiêu chuẩn. Lenovo Tab P12 có màn hình LCD LTPS 12,7 inch với độ phân giải 1840 x 2944px và tốc độ làm mới 60Hz. Phiên bản này được trang bị 4 loa do JBL điều chỉnh, tích hợp camera trước góc siêu rộng 13 MP và camera sau 8 MP với khả năng lấy nét tự động.

Ra mắt máy tính bảng Lenovo Tab P12 pin “trâu”, giá 10,3 triệu đồng - 1

Lenovo Tab P12.

Chiếc máy tính bảng này chạy chip Dimensity 7050 của MediaTek cùng với RAM 4GB/ 8GB và bộ nhớ trong 128GB/ 256GB. Lenovo Tab P12 cũng tự hào có khả năng mở rộng thẻ nhớ microSD và pin 10.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30W.

Ra mắt máy tính bảng Lenovo Tab P12 pin “trâu”, giá 10,3 triệu đồng - 2

Lenovo Tab P12 có thể kết nối với bàn phím, hỗ trợ làm việc.

Về phần mềm, máy chạy hệ điều hành Android 13 và hỗ trợ cập nhật 2 phiên bản hệ điều hành và 4 năm vá lỗi bảo mật. Đáng chú ý, bút cảm ứng Tab Pen Plus của Lenovo đi kèm trong hộp bán lẻ, giúp người dùng dễ dàng thao tác ghi chú, vẽ phác thảo,...

Lenovo Tab P12 có 2 màu: Xám Storm và cam; được bán lẻ với giá 400 Euro (tương đương 10,39 triệu đồng). Phiên bản đi kèm bàn phím sẽ có giá 500 Euro (khoảng 12,99 triệu đồng).

Ra mắt máy tính bảng Lenovo Tab P12 pin “trâu”, giá 10,3 triệu đồng - 3

Lenovo Tab P12 đi kèm bút cảm ứng.

Ngoài Lenovo Tab P12 mới, Lenovo cũng đã công bố chi tiết giá cho Lenovo Tab M10 5G đã ra mắt tại Ấn Độ vào đầu tháng này. Máy tính bảng chạy chip Snapdragon 695 sẽ được bán với giá 400 Euro (tương đương 10,39 triệu đồng) và sẽ có mặt ở châu Âu từ tháng 8.

Trần Vy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H