Ra mắt Samsung Galaxy F14 4G với pin 5.000 mAh, giá từ 2,7 triệu đồng

Chiếc smartphone giá rẻ - Samsung Galaxy F14 4G đã chính thức ra mắt với giá phải chăng, cấu hình cơ bản.

Giờ đây, Galaxy F14 4G của Samsung đã chính thức có mặt tại thị trường Ấn Độ. Đây là một trong số smartphone giá rẻ của hãng trong năm nay. 

Về cấu hình, Galaxy F14 4G được trang bị chip Snapdragon 680, kết hợp với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB (có thể mở rộng). Máy có màn hình LCD 6,7 inch, độ phân giải 1080 x 2400 pixel với tốc độ làm mới 90Hz.

Ra mắt Samsung Galaxy F14 4G với pin 5.000 mAh, giá từ 2,7 triệu đồng - 1

Galaxy F14 4G.

Về nhiếp ảnh, Samsung tích hợp cho điện thoại camera chính 50MP + camera chụp cận - macro 2MP + camera đo độ sâu 2MP, camera trước có độ phân giải 13MP. Ngoài ra, máy còn có cảm biến vân tay ở bên cạnh, giắc cắm tai nghe 3,5mm, loa đơn ở cạnh dưới và pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W (không đi kèm bộ sạc trong hộp).

Điện thoại Samsung chạy hệ điều hành Android 14 với giao diện người dùng One UI 6.1. Chiếc smartphone giá rẻ có kích thước lần lượt là 168 x 78 x 9 mm và nặng 194g. Thiết bị có màu Bạc - Moonlight Silver và Xanh lá - Peppermint Green.

Galaxy F14 4G sẽ sớm có mặt tại một số cửa hàng bán lẻ với giá 8.999 Rupee (khoảng 2,7 triệu đồng). Mức giá này phù hợp với nhiều người dùng có thu nhập thấp.

Trần Vy - GSM Arena

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ý tưởng đột phá của Tập đoàn Hòa Bình làm đường sắt đô thị gắn với phát triển nhà ở xã hội

Ý tưởng đột phá của Tập đoàn Hòa Bình làm đường sắt đô thị gắn với phát triển nhà ở xã hội

Tại sự kiện công bố kết quả thử tải công trình 'đường cao tốc và đường sắt đô thị' Ngày 11/12, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đã giới thiệu mô hình hạ tầng bốn tầng tích hợp mà theo ông có thể 'cách mạng hóa' phát triển đường sắt đô thị, đường cao tốc và nhà ở xã hội. Mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ vì độ táo bạo mà c

Gánh mùa qua phố

Gánh mùa qua phố

Xưa chỉ có một vụ cốm, ấy là vào tháng Tám âm lịch. Khi bắt đầu có cơn gió thu se se thổi hun hút những vỉa hè Hà Nội mê man lá rụng, thì cũng là lúc cô hàng cốm áo nâu, tóc búi trễ tràng, gánh đôi quang bồng bềnh qua cửa nhà bà ngoại tôi, rao lảnh lót: “Ai cốm đơiiiiiii!”.