TP.HCM: Mọi công dân số nên cài ứng dụng này lên smartphone

TP.HCM vừa phát hành ứng dụng dành cho mọi công dân số để tra cứu thông tin, cập nhật tin tức.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động “Hãy trở thành công dân số Thành phố Hồ Chí Minh - Kết nối nhanh chóng giữa công dân và chính quyền”. Đây là hoạt động tiếp nối sự kiện ra mắt ứng dụng (app) Công dân số TPHCM.

TP.HCM: Mọi công dân số nên cài ứng dụng này lên smartphone - 1

Ứng dụng Công dân số TPHCM.

Thông điệp “Kết nối nhanh chóng giữa công dân và chính quyền” khẳng định mạnh mẽ hơn sự đồng hành cùng người dân, sự quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền số hiện đại, thân thiện và hiệu quả, đem lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân của chính quyền Thành phố.

Được biết, sau gần 2 tháng đi vào vận hành, app Công dân số TPHCM đã ghi nhận kết quả khả quan về số lượt người tải ứng dụng và truy cập. Đây là nền tảng kết nối công dân và chính quyền qua các chức năng như: “Phản ánh kiến nghị”, “Tra cứu thủ tục hành chính”, “Lấy ý kiến người dân”,...

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp nhiều tiện ích cho người dân liên quan các lĩnh vực thiết thực với đời sống như: Y tế, giáo dục, giao thông,... Người dân cũng được cập nhật thông tin về các hoạt động, chủ trương, chính sách của TP.HCM, tin tức, thông báo, cảnh báo khẩn cấp,…

Người dân có thể tải ứng dụng Công dân số TPHCM trên Google Play (đối với hệ điều hành Android) và App Store (đối với hệ điều hành iOS).

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài thơ

Bài thơ "Kính đề Nam thiên đệ lục động" của Giáo thụ Trần Hữu Đáp

Năm 1924, khi làm Giáo thụ (vị quan trông coi việc học) phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Trần Hữu Đáp có chuyến du xuân, ngoạn cảnh "Nam thiên đệ lục động" (Động đẹp thứ sáu trời Nam). Đây là động Kính Chủ trên đất làng Dương Nham, nay thuộc phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng. Đối cảnh sinh tình, thi nhân đã có bài thơ chữ Hán khắc trên vách đá, được bảo tồn trong động một

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Trường kém tôi năm tuổi, nhưng hơn tôi nhiều bậc thang văn chương. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Đúng bằng quãng đời lận đận của cô Kiều, năm 2022 tôi mới được trao.