YouTube lên tiếng về cáo buộc "che giấu" nút bỏ qua quảng cáo

YouTube khẳng định không hề ẩn nút bỏ qua quảng cáo như một số báo cáo gần đây.

Gần đây, nhiều người dùng YouTube đã phản ánh về việc nút bỏ qua quảng cáo (Skip Ads) bị ẩn đi hoặc khó nhìn thấy, làm dấy lên nghi ngờ rằng YouTube đang cố tình "ép" người dùng xem quảng cáo. Tuy nhiên, YouTube đã chính thức bác bỏ cáo buộc này.

YouTube lên tiếng về cáo buộc "che giấu" nút bỏ qua quảng cáo - 1

YouTube bác bỏ cáo buộc ẩn nút quảng cáo.

Trong một tuyên bố gửi tới The Verge, phát ngôn viên Oluwa Falodun của YouTube, khẳng định rằng YouTube không hề xóa bỏ hay ẩn nút bỏ qua quảng cáo. "Trên các quảng cáo có thể bỏ qua, nút này vẫn xuất hiện sau 5 giây phát như thường lệ", Falodun cho biết.

Tuy nhiên, Falodun cũng thừa nhận rằng YouTube đang điều chỉnh giao diện trình phát quảng cáo, giảm thiểu các yếu tố hiển thị để tạo trải nghiệm "gọn gàng hơn", giúp người dùng tập trung vào nội dung quảng cáo.

Theo đó, bộ đếm thời gian đếm ngược có thể được thay thế bằng thanh tiến trình trên một số thiết bị. Thay đổi này có thể khiến người dùng cảm thấy khó nhận biết nút bỏ qua quảng cáo hơn.

YouTube đã thẳng thắn tuyên bố rằng họ muốn người dùng xem quảng cáo, nhưng không đến mức sử dụng các biện pháp "cưỡng ép" như ẩn nút bỏ qua. Người dùng vẫn có quyền lựa chọn bỏ qua quảng cáo sau 5 giây, hoặc đăng ký YouTube Premium để loại bỏ hoàn toàn quảng cáo.

Thanh Phong - Android Authority

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Trong lần đầu tiên gõ cửa thể loại truyện ngắn, Khải Đơn không chọn bước đi an toàn. Tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” vừa được ra mắt của chị là một tập truyện táo bạo và lặng lẽ, nơi tác giả dấn thân vào một địa hạt vừa mơ hồ vừa rợn ngợp, nơi con người, thiên nhiên và linh hồn trôi dạt vào nhau như khói sương không hình tướng.

Họa sỹ Vi Quốc Hiệp, đôi mắt lành như lá

Họa sỹ Vi Quốc Hiệp, đôi mắt lành như lá

Tháng 9 vừa rồi tôi được sát cánh cùng họa sỹ Vi Quốc Hiệp trong một hành trình dài “xuyên Việt” bằng ô tô. Tôi nể ông, quý ông ở đam mê. Đến đâu, thời gian dừng chân dù ít ỏi ông cũng vẽ.