Zalo tung miễn phí khung ảnh đại diện "Tự hào Việt Nam" nhân dịp 30/4

Lấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng làm trọng tâm, Zalo cung cấp miễn phí 3 bộ hình nền trang cá nhân và khung ảnh đại diện.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Zalo vừa ra mắt bộ hình nền và khung ảnh đại diện với chủ đề “Tự hào Việt Nam”. Hoạt động được tổ chức từ 23 - 30/4/2025, riêng người dùng đã cập nhật bộ giao diện này cho trang cá nhân trong thời gian trải nghiệm miễn phí nói trên có thể tiếp tục sử dụng tới hết ngày 5/5/2024.

Zalo tung miễn phí khung ảnh đại diện "Tự hào Việt Nam" nhân dịp 30/4 - 1

Hãy cùng 78 triệu người dùng lan tỏa tinh thần “Tự hào Việt Nam”.

Lấy hình ảnh cờ đỏ sao vàng làm trọng tâm, Zalo cung cấp miễn phí 3 bộ hình nền trang cá nhân và khung ảnh đại diện cho tất cả người dùng trên nền tảng. Để hưởng ứng chiến dịch cũng như phủ màu cờ đỏ sao vàng cho trang cá nhân, người dùng chỉ cần bấm vào banner trên trang Nhật ký để lựa chọn một bộ giao diện Việt Nam yêu thích.

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính hàng đầu Việt Nam, được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8/2012. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Zalo liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng nền tảng nhắn tin phổ biến và được yêu thích nhất tại Việt Nam, theo công bố hàng quý của Decision Lab.

Tính đến hết năm 2024, Zalo có khoảng gần 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với khoảng gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Hiện tại, Zalo đã “chạm” tới người dân tại 63/63 tỉnh, thành Việt Nam, các vùng hải đảo vùng sâu vùng xa, và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty