5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con

Trẻ nhỏ bắt chước rất nhanh, vậy nên bố mẹ cần chú ý loại bỏ một số thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày, nhằm tránh việc trẻ học theo.

5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con - 1

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 60% trí thông minh của một người phụ thuộc vào di truyền và 40% vào môi trường. Tính di truyền của trí thông minh bao gồm hai khía cạnh là chỉ số IQ và chỉ số cảm xúc.

Trong khi đó tính cách, tính khí và khả năng đối phó với mọi việc của trẻ được gọi là thương số cảm xúc. Điều này có nghĩa là đứa trẻ không chỉ giống bố mẹ về ngoại hình mà còn về tính cách.

Trẻ nhỏ bắt chước rất nhanh và cũng chịu ảnh hưởng cực kỳ nhiều từ người lớn, vậy nên bố mẹ cần chú ý loại bỏ một số thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày, nhằm tránh việc trẻ học theo, ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách về sau.

Ôm điện thoại liên tục

5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con - 2

Hay than vãn

5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con - 3

Tính cách nóng nảy

5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con - 4

Thường xuyên nói dối

5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con - 5

Quan trọng vẻ bề ngoài

5 thói quen xấu của bố mẹ có thể “di truyền” cho trẻ, vô tình làm hỏng tương lai con - 6

Hạ Mây

Tin liên quan

Tin mới nhất

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh”: tiếng Pháp - riêng điều này đã cho thấy Linda Lê không lựa chọn trở thành nhà văn của chỉ một dân tộc, một quốc gia. Tuy vậy, không thể đoạn tuyệt với cái tôi đời thực vốn có một quốc tịch, một quê hương, rốt cuộc Linda Lê vẫn thuộc về một nơi chốn, dẫu đó là nơi “không thể xác định”, bấp bênh và không