Cô gái chi 70 triệu tìm bạn trai, nhận về toàn đối tượng "thảm họa"

Cô gái ngao ngán trước những đối tượng mà mình được cho xem mắt, mặc dù cô chi tiền rất "đậm".

Tiểu Hạ, một cô gái đang theo học bậc thạc sĩ, đang tìm kiếm một người đàn ông chín chắn và ổn định để tiến tới hôn nhân. Vào tháng 10 năm ngoái, cô đã chi 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng) để ký hợp đồng mai mối với một công ty môi giới hôn nhân tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo thỏa thuận, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, công ty sẽ giới thiệu cho cô 4 đối tượng phù hợp.

Cô đã đặt ra những tiêu chí rõ ràng cho người bạn trai lý tưởng của mình, chiều cao từ 1m75 trở lên, ngoại hình cân đối, lớn hơn cô từ 5-6 tuổi, cùng với tính cách chính trực và tư duy sống tích cực. Tuy nhiên, những người mà công ty giới thiệu lại không đáp ứng được những yêu cầu này, khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng.

Một trong số đó là một người đàn ông gần 40 tuổi, chênh lệch tới 15 tuổi so với yêu cầu của cô. Không chỉ vậy, anh ta cao chưa đến 1m70, có ngoại hình béo và tóc bóng dầu, để lại ấn tượng rất tệ trong mắt cô. Khi gặp mặt, người đàn ông này còn đến trễ, nói chuyện to tiếng và đặc biệt là bắn nước bọt vào mặt cô trong lúc nói chuyện. Sau buổi gặp, anh ta liên tục gửi tin nhắn cho cô, có ngày lên đến vài chục tin, khiến cô cảm thấy rất phiền phức.

Cô gái chi 70 triệu tìm bạn trai, nhận về toàn đối tượng "thảm họa" - 1

Tiểu Hạ bức xúc trước các đối tượng mình được công ty mai mối sắp xếp gặp.

Công ty mai mối bị tố làm việc cẩu thả

Sau trải nghiệm tồi tệ này, Tiểu Hạ phản hồi với công ty môi giới nhưng thay vì đưa ra lời xin lỗi hay giải pháp, phía công ty lại biện minh rằng họ đã "rất vất vả" để chuẩn bị các đối tượng này, thậm chí đã sắp xếp cả việc làm tóc và phối đồ cho anh ta trước khi hẹn gặp.

Những lần mai mối sau đó cũng không khá hơn. Một người đàn ông được giới thiệu là tốt nghiệp Đại học Đồng Tế – một trường danh giá ở Trung Quốc. Nhưng khi cô kiểm tra kỹ hơn, hóa ra anh ta chỉ tốt nghiệp một phân hiệu nhỏ của trường – Đại học Đồng Tế Gia Hưng, một trường có tiếng tầm trung.

Một lần khác, công ty nói rằng đã tìm được một chàng trai có sở thích đọc truyện tranh, phù hợp với cô. Thế nhưng khi gặp mặt, cô phát hiện anh ta là một cosplayer chuyên nghiệp, thậm chí còn hóa trang thành nhân vật trong một trò chơi 18+.

Đòi hoàn tiền nhưng bị từ chối, cơ quan chức năng vào cuộc

Sau nhiều lần mai mối thất bại, Tiểu Hạ quyết định yêu cầu công ty hoàn tiền. Cô cũng phát hiện ra rằng những khách hàng khác chỉ phải trả 2.500 tệ (khoảng 9 triệu đồng) mỗi người, trong khi cô phải trả tới 5.000 tệ/người (khoảng 18 triệu đồng), một mức giá cao gấp đôi mà không rõ lý do.

Tuy nhiên, công ty mai mối từ chối hoàn tiền và phản bác rằng: "Nếu không phù hợp thì ngay từ đầu đừng kết bạn WeChat hay trò chuyện. Đằng này đã nhắn tin qua lại, thậm chí gặp gỡ rồi, bây giờ lại bảo không hài lòng thì không hợp lý".

Hiện tại, chính quyền Hàng Châu đã vào cuộc để hòa giải vụ việc. Theo thông tin mới nhất, hai bên đã đạt được thỏa thuận nhưng chi tiết về mức hoàn tiền không được tiết lộ.

Vụ việc của Tiểu Hạ không phải là trường hợp đầu tiên gây tranh cãi về dịch vụ mai mối ở Trung Quốc. Khi áp lực kết hôn ngày càng lớn, nhiều người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, đã tìm đến các công ty môi giới để có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ của các công ty này lại không đồng đều, nhiều nơi bị tố cáo giới thiệu đối tượng không phù hợp, thu phí cao, hoặc thậm chí là lừa đảo.

Câu chuyện của Tiểu Hạ đã làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về sự minh bạch trong các dịch vụ mai mối, cũng như đặt ra câu hỏi liệu có nên dựa vào mai mối để tìm bạn đời hay không.

Phan Hằng - HK01

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Lúc cầm tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” trên tay, tôi thoáng chút tò mò, vì đã biết đến tác giả Khải Đơn với tư cách nhà báo, nhà thơ từ lâu, nay chị lại thử sức với thể loại truyện ngắn, lại khai thác ở chủ đề không dễ đọc: môi trường sinh thái và kinh dị huyền ảo. Nhưng từ tò mò, tôi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ những trang đầu tiên, văn của Khải

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên! Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/202

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác bảo tàng giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được triển khai thông qua chuyến công tác chuyên môn lần thứ hai diễn ra tại Điện Biên Phủ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Tôi đến với Trà Vinh hơn hai mươi năm trước, trong những đợt giảng dạy đào tạo từ xa theo chủ trương liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Ngay lần đầu đặt chân đến thành phố bên dòng Cổ Chiên, tôi đã có thiện cảm với nhịp sống êm đềm, những hàng cây rợp mát, những buổi sáng cà phê dưới tán dầu xao xác lá, với con người Trà Vi

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy tá