Cô gái tuyên bố bản thân quá xinh đẹp nên không cần phải xếp hàng mua đồ ăn

Một cô gái tại Thượng Hải gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi từ chối xếp hàng vì "quá xinh đẹp", gây ra tranh cãi với nhiều người khác.

Theo thông tin đăng tải, cô gái này đã xảy ra xung đột với nhiều người xung quanh khi xếp hàng mua đồ ăn tại lối vào của Trung tâm Thương mại Cộng đồng Thịnh Đức ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô tuyên bố: "Tôi xinh đẹp như thế này, tôi không muốn xếp hàng". Câu nói này đã gây ra phản ứng giận dữ từ đám đông, một số người còn gọi cô là "tiên nữ nhỏ" một cách mỉa mai, châm biếm.

Khi thấy phản ứng của mọi người, cô gái không hề ngại ngùng hay xấu hổ, lập tức yêu cầu mọi người xin lỗi vì đã làm tổn hại đến thể diện của cô. Mỗi khi có người chỉ trích, cô gái lại nói: "Bạn đã làm tổn hại đến thể diện của tôi, bạn phải xin lỗi tôi". Tuy nhiên, đám đông không quan tâm đến yêu cầu vô lý này, dẫn đến một cuộc cãi vã ồn ào. Cuối cùng, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đưa cô gái đi.

Cô gái tuyên bố bản thân quá xinh đẹp nên không cần phải xếp hàng mua đồ ăn - 1

Cô gái tự nhận bản thân quá xinh đẹp, tranh cãi với nhiều người vì không muốn xếp hàng.

Người phụ trách Trung tâm Thương mại Cộng đồng Thịnh Đức sau đó tiết lộ rằng, có nhân viên chuyên trách duy trì trật tự tại thời điểm xảy ra sự việc, sẽ không để xảy ra những xô xát không lành mạnh. Tuy nhiên, nói về tình hình cụ thể tại thời điểm đó, người phụ trách duy trì trật tự lại nói rằng: "Tôi nghĩ không cần phải giải thích. Đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ giữa bạn và bạn bè, chuyện rất bình thường". 

Sự việc này đã gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội về phép tắc xã hội và ý thức cộng đồng, đồng thời cũng làm nổi bật vấn đề về thái độ của một số cá nhân trong không gian công cộng. Đa số mọi người đều chỉ trích hành vi và lời nói của cô gái là "hoang đường", "ảo tưởng". 

"Đúng là tiểu tiên nữ, người trên trời mới có hành vi và ngông cuồng đến vậy", "Về nhà soi lại gương đi được không?", "Đáng sợ nhất không phải là nhan sắc tầm thường, đáng sợ nhất là nhan sắc tầm thường nhưng tưởng mình là tiên nữ", "Đã uống thuốc trước khi ra đường chưa? Bị ảo giác về nhan sắc bản thân hay sao ấy?", "Có là tiên nữ thì cũng phải xếp hàng theo thứ tự thôi, văn minh của nhân loại mà!"..., cư dân mạng xôn xao bình luận. 

Tư Tuyền (Theo Sina)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu