Con lấy chồng 2 năm không về, mẹ tới thăm sau giấc mộng lạ, cảnh tượng khiến bà chua xót

Giấc mộng khiến bà Liễu toát mồ hôi lạnh, đến hôm sau bà quyết định tới thăm con gái luôn.

Bà Liễu là một góa phụ, con gái bà mới biết đi thì chồng bà mất. Khi đó bà vẫn còn trẻ và đẹp lắm, bao người đàn ông tới cầu thân, ngỏ ý sẽ chăm lo cho bà và con gái nhưng bà vẫn từ chối, quyết ở vậy nuôi con một mình vì sợ con bị tổn thương.

Khi con gái lớn, bà nhiều lần khuyên con nên lấy chồng gần nhà để tiện mẹ con qua lại, chăm nom nhau. Ấy vậy mà con gái bà không nghe, vẫn lựa chọn đi theo tiếng gọi của con tim, lấy chồng cách nhà hơn 500km, nơi cô đang làm việc.

Buồn lắm nhưng bà Liễu vẫn tôn trọng quyết định của con, chuẩn bị của hồi môn cho con tươm tất. Ngày cưới, thấy mẹ khóc, con gái bà an ủi: “Mẹ à, con hạnh phúc mà. Khi nào ổn định con sẽ đón mẹ tới ở cùng. Sau này mẹ giúp con chăm cháu ngoại nữa mẹ nhé”.

Con lấy chồng 2 năm không về, mẹ tới thăm sau giấc mộng lạ, cảnh tượng khiến bà chua xót - 1

Con gái đi lấy chồng xa, bà Liễu xót con lắm. (Ảnh minh họa)

Tết năm đó, con gái bà Liễu đưa chồng về quê thăm bà. Sau đó, cô liên tục nói bận quá, không thể về thăm nhà được. Bà Liễu cũng hiểu cho hoàn cảnh của con gái nên chẳng trách móc gì, thỉnh thoảng mẹ con gọi điện hỏi thăm nhau là đủ rồi.

Nhoắng cái đã hơn 2 năm trôi qua, kể từ khi lấy chồng con gái bà mới về thăm nhà 1 lần duy nhất. Những cuộc gọi cũng thưa dần, có khi vừa nói được vài câu, chỉ kịp dặn bà phải giữ gìn sức khỏe thì con gái bà đã vội vàng cúp máy.

Bà thấy lạ lắm. Có đêm bà còn nằm mơ thấy con gái đang gọi bà nhưng bà chưa kịp trả lời thì con gái đã đi mất. Khi bà mở mắt ra, bên ngoài trời hẵng còn tối, thi thoảng có tiếng chó sủa chứ chẳng có ai cả. Giấc mộng này khiến bà Liễu toát mồ hôi lạnh, đến hôm sau bà quyết định tới thăm con gái luôn.

Sau gần 10 tiếng ngồi tàu hỏa, cuối cùng bà cũng tới nơi. Đứng cổng nhà, bà sửa soạn lại đầu tóc, quần áo một chút vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà tới đây, bà không thể để cho bà thông gia cười mình được.

Con lấy chồng 2 năm không về, mẹ tới thăm sau giấc mộng lạ, cảnh tượng khiến bà chua xót - 2

Đây là lần đầu tiên bà Liễu tới nhà con gái từ khi con gái bà đi lấy chồng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, bà chưa kịp bấm chuông thì cổng nhà đã mở ra, kèm theo đó là một tràng mắng chửi: “Chắc cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tôi uống rồi nó mới chịu lấy cô. Cưới hơn 2 năm rồi mà bụng vẫn im lìm. Cô là gà mái không biết đẻ trứng à?”.

Hóa ra, bà thông gia đang chửi con gái bà Liễu. Nhìn qua khe cổng, bà thấy con gái mình đang ngồi trong sân, tóc tai rũ rượu, đang loay hoay giặt cả chậu quần áo to đùng. Nhìn con gái như vậy bà xót lắm, liền lao vào túm tóc bà thông gia chửi lớn: “Bà là cái thá gì mà mắng chửi con gái tôi thậm tệ thế hả. Tôi còn chưa dám mắng nó nửa lời mà bà dám. Bà cậy nó không có mẹ ở gần nên bắt nạt nó đúng không?”.

Thấy mẹ bất ngờ xuất hiện, con gái bà Liễu mừng mừng tủi tủi, nhanh chóng đứng dậy hòa giải hai người. Bà thông gia tức lắm, nhưng chẳng dám nhiều lời nữa, ngoắt mông bỏ đi.

Nói ra mới biết, hai năm nay cuộc sống của con gái bà Liễu không hề tốt như bà tưởng. Những ngày đầu mới cưới, nhà chồng còn đối xử với con dâu rất lịch sự, nhưng con dâu 2 năm rồi vẫn chưa mang thai khiến nhà chồng dần mất kiên nhẫn.

Mẹ chồng liên tục trách móc con dâu không biết đẻ, còn con rể bà Liễu cũng ít khi ở nhà hơn, thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Nhưng lấy chồng xa nhà là quyết định của con gái bà Liễu, bây giờ nhận trái đắng cô cũng chỉ có thể tự mình nếm trải chứ đâu dám nói với mẹ nửa lời.

- Con gái à! Ly hôn đi, con hãy về quê sống với mẹ đi, đừng tiếp tục chịu đựng trong ngôi nhà này nữa, không đáng đâu con à.

Con lấy chồng 2 năm không về, mẹ tới thăm sau giấc mộng lạ, cảnh tượng khiến bà chua xót - 3

Thấy con gái chịu khổ như vậy, bà Liễu khuyên con nên ly hôn. (Ảnh minh họa)

Nghe bà Liễu nói vậy, cô con gái xúc động lắm, buồn vui lẫn lộn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Sau đó, con gái bà Liễu ly hôn thật. Cô cùng mẹ về quê, tìm được việc làm trong một siêu thị ở thị trấn. Ngày cô đi làm, tối về ăn cơm với mẹ, cuối tuần hai mẹ con lại đi dạo, cuộc sống hạnh phúc biết bao.

Một năm sau, con gái bà Liễu tái hôn, chàng rể do đích thân bà Liễu chọn. Đó là một người đàn ông trẻ đã ly hôn và chưa có con, cách nhà bà có vài bước chân. Vì vậy, tuy gả con gái đi nhưng bà có thể gặp con gái, con rể lúc nào tùy thích, vì gần mà.

Hai tháng sau, con gái bà Liễu mang thai. Hóa ra, không phải con gái bà Liễu bị vô sinh mà do trước đây cô sống trong cảnh túng quẫn, áp lực quá lớn nên không đậu thai được. Giờ nhìn con gái con rể hạnh phúc, bà lại sắp được ẵm cháu, bà Liễu mừng lắm.

Hà Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Từ ngàn xưa, con người vẫn thường tự đặt câu hỏi về nguồn gốc của mình trong vũ trụ: "Ta đến từ đâu?" hay "Ta là ai trong vũ trụ này?". Bởi chủ đề khởi nguyên vẫn luôn mê hoặc con người bởi nhiều lý do, cả lý trí và cảm xúc. Chúng ta khó có thể hiểu được bản chất của bất kỳ điều gì nếu không biết nó đến từ đâu. Trong tất cả những câu chuyện được nghe, câu chuyện về