Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ

Bố mẹ Thụy Sĩ có tầm nhìn dài hạn đối với giáo dục, vì vậy hầu hết trẻ em nơi đây đều trưởng thành tự lập, tài năng.

Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ - 1

Hầu hết chúng ta đều biết Thụy Sĩ có hệ thống giáo dục rất phát triển và chất lượng. Bố mẹ Thụy Sĩ đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo con cái nhận được một sự giáo dục tốt nhất. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã tạo điều kiện cho con học tập trong môi trường đầy đủ tài nguyên và cơ hội, đồng thời khuyến khích con phát triển các kỹ năng sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Kèm với đó, tình yêu thương của bố mẹ Thụy Sĩ thường thể hiện qua việc dành thời gian chất lượng, quan tâm, tạo không gian cho con tự thể hiện, nhạy bén với cảm xúc, để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện, cũng như luôn cảm nhận được sự quan tâm và sự ủng hộ từ bố mẹ.

Vì vậy, hầu hết những trẻ em Thụy Sĩ khi trưởng thành đều có khả năng tự lập, tính trách nhiệm cao. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong cách dạy con của người Thụy Sĩ, bố mẹ Việt có thể tham khảo.

Tôn trọng sự tự do cá nhân

Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ - 2

Dạy con gắn bó với thiên nhiên

Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ - 3

Không so sánh con với người khác

Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ - 4

Học từ trải nghiệm thực tế.

Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ - 5

Xem trọng tình cảm gia đình

Dạy con như người Thụy Sĩ, luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những bước tiến của trẻ - 6

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người cầm nhiều trái cam trên một bàn tay

Người cầm nhiều trái cam trên một bàn tay

Mỗi khi nghĩ về Nguyễn Đình Thi, tôi lại nhớ tới lời Raxun Gamzatốp nói với Eptusenko (hai nhà thơ nước Nga): "Đừng cầm ba quả cam trên một bàn tay, tất cả sẽ rơi xuống đấy!". Tuy nhiên, tôi không đồng tình với Raxun, mặc dù đấy là chân lý hiển nhiên của cuộc sống, nhưng lại không phải bao giờ cũng đúng trong văn học nghệ thuật.