Người mẹ kỳ quặc, sinh nhật năm nào của con cũng gửi lời chúc đau thương

Nhiều người vẫn coi ngày sinh nhật của con cái là "ngày mẹ chịu tội" vì người mẹ phải trải qua đau đớn sinh nở.

Một cư dân mạng người Trung Quốc tên Tiểu Quyên gần đây đã đăng tải bức xúc về việc mỗi năm đến sinh nhật, mẹ cô đều gửi tin nhắn chúc mừng bằng những lời lẽ đau thương như: "Hôm nay là ngày mẹ chịu tội để sinh ra con", "25 năm trước ngày này, mẹ đã vô cùng đau đớn để sinh ra con", "Sinh nhật con cũng là ngày mẹ khổ sở, đau đớn nhất, từ sáng đến tối mới sinh được con", "Sinh nhật con mẹ đã hao hết sức lực, chịu nhiều thống khổ, chúc mừng con thêm một tuổi mới"...

Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mẹ khiến Tiểu Quyên cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu, cô cho rằng những lời nói này ám chỉ việc cô sinh ra đời chính là tội lỗi khiến mẹ đau đớn, khổ sở.

Người mẹ kỳ quặc, sinh nhật năm nào của con cũng gửi lời chúc đau thương - 1

Ảnh minh họa.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi đâu thể bắt mẹ mang thai mình? Là tôi ép mẹ phải sinh ra tôi sao? Nếu được lựa chọn, tôi thà rằng không ra đời để chẳng phải nghe những lời chúc mừng đau đớn như vậy vào ngày sinh nhật", Tiểu Quyên xót xa chia sẻ.

Sau khi bài đăng của Tiểu Quyên được chia sẻ, rất nhanh đã được lan truyền và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ cộng đồng mạng. "Sinh nhật của con là để ăn mừng sự chào đời của một sinh linh, là một ngày ghi dấu niềm vui của gia đình, xin đừng gán nỗi khổ của bạn lên đứa trẻ", "Tôi rất phản đối suy nghĩ này, sinh con không phải là niềm vui hay sao? Tại sao phải hủy hoại niềm vui của con cái vào ngày sinh nhật?", cư dân mạng bình luận.

Trên thực tế, nhiều người vẫn coi ngày sinh nhật của con cái là "ngày mẹ chịu tội" vì người mẹ phải trải qua đau đớn sinh nở. Tuy nhiên, cách diễn đạt này khiến nhiều đứa trẻ cảm thấy tổn thương. 

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si