Những bộ phận cơ thể dễ bị sưng phù khi mang thai, âm đạo cũng không tránh được "kiếp nạn" này

Khi mang thai, nhiều bộ phận trong cơ thể bỗng... sưng lên khiến không ít mẹ bầu lo lắng.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta bảo "lúc bầu bí là lúc xấu xí và mệt mỏi nhất". Không chỉ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chuột rút, đau bụng, táo bón... mang thai còn làm cho vóc dáng của người phụ nữ trở nên "ục ịch". Làn da, kích thước các bộ phận cơ thể cũng thay đổi theo hướng... to lên.

Không những thế, khi mang thai, nhiều bộ phận trong cơ thể bỗng... sưng lên khiến không ít mẹ bầu lo lắng. Thực tế, đây là dấu hiệu thường gặp nên mẹ bầu cứ an tâm nhé.

Những bộ phận cơ thể dễ bị sưng phù khi mang thai, âm đạo cũng không tránh được "kiếp nạn" này - 1

Những bộ phận cơ thể dễ bị sưng phù khi mang thai, âm đạo cũng không tránh được "kiếp nạn" này - 2

Những bộ phận cơ thể dễ bị sưng phù khi mang thai, âm đạo cũng không tránh được "kiếp nạn" này - 3

Những thay đổi này thường được nhận thấy rõ rệt nhất trong 3 tháng cuối thai kỳ và có thể trở nên tồi tệ hơn do các yếu tố như đứng lâu, ăn mặn, và nhiệt độ môi trường cao. Phụ nữ mang thai khi gặp phải sưng phù đáng kể hoặc đột ngột nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo rằng đó không phải là dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng hơn, như tiền sản giật.

Nhật Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si