Sinh tới cô con gái thứ 4, mẹ áp lực làm điều tàn nhẫn

Quá áp lực với việc phải sinh con trai, người mẹ trẻ đã sát hại con gái sơ sinh rồi bị cảnh sát bắt. 

Bị kịch gia đình đau lòng vừa xảy ra tại Delhi, Ấn Độ, một người mẹ 28 tuổi đã sát hại con gái mới sinh của mình chỉ sau 6 ngày chào đời. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn nạn phân biệt giới tính và áp lực xã hội đối với phụ nữ tại quốc gia Nam Á này.

Sinh tới cô con gái thứ 4, mẹ áp lực làm điều tàn nhẫn - 1

Ảnh minh họa

Theo The Times of India, ngày 30/8, Shivani (28) tuổi ở Delhi gọi điện báo cáo với cảnh sát rằng, con gái 6 ngày tuổi của cô đã mất tích. Cô khai rằng lần cuối cùng cho con bú là vào khoảng 2 - 2h30 sáng hôm trước, sau đó cô ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy lúc 4h30 sáng, cô phát hiện đứa bé đã biến mất.

Cảnh sát ngay lập tức thành lập đội điều tra và kiểm tra camera an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Shivani bất ngờ yêu cầu được đưa đến bệnh viện. Mặc dù cảnh sát cảm thấy nghi ngờ nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Shivani nên đã đồng ý.

Sau đó, cảnh sát đã phát hiện thi thể của bé gái trong một túi bóng đen đặt trên mái nhà gần đó. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng em bé đã tử vong từ trước đó. 

Khi bị thẩm vấn, Shivani cuối cùng đã thú nhận hành vi của mình. Cô tiết lộ rằng, đây là đứa con gái thứ tư của cô và áp lực phải sinh con trai cùng với gánh nặng kinh tế đã khiến cô mất kiểm soát. Trong lúc cho con bú, cô đã siết cổ con gái và sau đó vứt xác lên mái nhà gần đó.

Hiện tại, cảnh sát đã thụ lý vụ án này như một vụ giết người và bắt giữ Shivani. Họ cũng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác minh lời khai của người mẹ.

Qua trường hợp này, cảnh sát một lần nữa nêu lên vấn nạn phân biệt giới tính tại Ấn Độ, nơi con trai vẫn được coi trọng hơn con gái trong nhiều gia đình. Bên cạnh đó cũng cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp hỗ trợ tâm lý và xã hội cho các bà mẹ, đặc biệt là trong giai đoạn sau sinh, để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai. 

Tư Tuyền (Theo TOI)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bài 2: Bảo Ninh với nỗi đau buồn chiến tranh và khát vọng hòa bình

Bài 2: Bảo Ninh với nỗi đau buồn chiến tranh và khát vọng hòa bình

“Nỗi buồn chiến tranh” là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Bảo Ninh, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành lần thứ nhất năm 1990 và lần thứ hai năm 1991, với cái tên là “Thân phận của tình yêu”. Sau đó, tác phẩm được tái bản, lấy lại cái tên ban đầu “Nỗi buồn chiến tranh” do chính tác giả đặt. Tác phẩm đã được tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991, đã được

Ra mắt dự án phim “Mùa hè bất tận”

Ra mắt dự án phim “Mùa hè bất tận”

Được ra mắt đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại cụm rạp CGV Metropolis Liễu Giai (Hà Nội), bộ phim chủ đề học đường “Mùa hè bất tận” như một món quà tinh thần, một lời chúc ý nghĩa gửi đến các bạn nhỏ nhân dịp Tết Thiếu nhi. Đây cũng là một lời chào rộn ràng gửi đến mùa hè – mùa của những khám phá, của tuổi học trò hồn nhiên và còn là lời nhắc nhở đầy cảm xúc về

Hải Phòng: Mong muốn phát triển Văn hóa như một ngành công nghiêp trong đó có vai trò của báo chí

Hải Phòng: Mong muốn phát triển Văn hóa như một ngành công nghiêp trong đó có vai trò của báo chí

Trong kỷ nguyên thông tin hiện đại, báo chí giữ một vị trí không thể thay thế trong đời sống xã hội. Không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, báo chí còn đóng vai trò định hướng dư luận, góp phần xây dựng giá trị thẩm mỹ, đạo đức và nhân văn trong cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa - một lĩnh vực đang được nhiều quốc gia, trong đó có Việt

Chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng giảm ra sao?

Chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng giảm ra sao?

Sau một tuần biến động thất thường, giá vàng đang ở thế giằng co với xu hướng thận trọng từ cả Phố Wall và giới đầu tư cá nhân. Dữ liệu việc làm sắp công bố được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thị trường kim loại quý.

Đôi nét cảm nhận về thơ thiếu nhi của Trương Anh Tú

Đôi nét cảm nhận về thơ thiếu nhi của Trương Anh Tú

Trương Anh Tú có một lối làm thơ hồn nhiên, tự nhiên, đặc biệt phù hợp với thơ dành cho tuổi thơ và tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” đầy trong trẻo, ngộ nghĩnh của anh như một "nụ cười hồn nhiên" dành tặng cho độc giả nhỏ tuổi và những người yêu thích thơ ca.