Thầy phong thủy nói trong nhà có 3 dấu hiệu này là điềm lành, gia chủ “may túi 3 gang mà đựng vàng”

Theo các chuyên gia phong thủy, dấu hiệu này chứng tỏ sinh khí trong nhà đang được hồi sinh, trường khí ổn định.

1. Cây héo bỗng hồi sinh

Ngày càng nhiều người trồng cây cảnh trong nhà, sân vườn để trang trí nhà cửa, giúp thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Một số khác lại trồng cây cảnh phong thủy như lưỡi hổ, kim ngân, kim tiền,… như một “lá bùa” cầu mong tài lộc, may mắn đến với gia đình.

Trong phong thủy, cây cối là thước đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Nếu cây xanh tốt, đâm chồi nảy lộc ra hoa thì chứng tỏ nhà có trường khí tốt, có nhiều nguồn năng lượng tích cực. Đặc biệt với một số loại cây cảnh hiếm khi ra hoa bỗng nở hoa như trúc phát tài, kim tiền, ngọc bích,… càng là dấu hiệu tốt lành, ngụ ý gia chủ sắp gặp may mắn.

Ngược lại, nếu cây héo úa, chết thì đó là điềm báo xấu. Nếu cứ đặt trong nhà có thể chặn đứng tài lộc của gia chủ, khiến tinh thần của con người trở nên u uất, sức khỏe giảm sút.

Thầy phong thủy nói trong nhà có 3 dấu hiệu này là điềm lành, gia chủ “may túi 3 gang mà đựng vàng” - 1

Tuy nhiên nếu cây cảnh tưởng chừng khô héo, chết rồi bỗng một ngày đâm chồi nảy lộc trở lại thì đó là dấu hiệu cực kỳ tốt lành. Theo các chuyên gia phong thủy, dấu hiệu này chứng tỏ sinh khí trong nhà đang được hồi sinh, trường khí ổn định.

Cây xanh tượng trưng cho sức sống và sức khỏe, nếu trong gia đình có người ốm đau chứng tỏ tình trạng bệnh sẽ được cải thiện. Đối với các cặp vợ chồng mới cưới, việc này còn ngụ ý muốn nói một sinh mệnh mới sẽ sắp chào đời, gia đình sẽ có thêm tiếng cười nói của con trẻ.

2. Chim én đến nhà làm tổ

Chim én là một trong số ít những loài chim hoang dã gần gũi với con người, thường xuất hiện trong các bài thơ, bài hát, truyện cổ tích,… Theo quan niệm của người xưa, chim én bay vào nhà làm tổ là dấu hiệu tốt lành, báo hiệu gia chủ sắp có tin vui, đại phú đại quý.

Thầy phong thủy nói trong nhà có 3 dấu hiệu này là điềm lành, gia chủ “may túi 3 gang mà đựng vàng” - 2

Sở dĩ như vậy vì chim én thường hay chọn những nơi chúng cảm thấy an toàn, tin cậy để làm tổ. “Đất lành chim đậu”, nếu nhà bạn có trường khí tốt thì chim mới tới làm tổ. Do đó, nếu chim én làm tổ trong nhà là một điềm báo tốt cho thấy nơi gia chủ đang sống có phong thủy đẹp, bình yên và tốt lành. 

3. Chó đến nhà

Dân gian có câu: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Nguyên nhân là do nhiều người cho rằng tiếng mèo kêu “meo meo” giống với “nghèo nghèo”.

Hơn nữa là do tập tính của loài mèo chủ yếu sống về đêm, thích săn bắt chuột, hay mang chuột chết về nhà. Trong khi đó, sự chết chóc trong nhà được cho là điều không tốt lành. Chính vì những lý do đó mà người ta quan niệm “mèo đến nhà thì khó”.

Thầy phong thủy nói trong nhà có 3 dấu hiệu này là điềm lành, gia chủ “may túi 3 gang mà đựng vàng” - 3

Ngược lại, chó là loài vật trung thành, biết giữ nhà, gắn bó với con người nên được nhiều người quý. Hơn nữa, theo lý giải khoa học, chó thích những khu vực có bức xạ, trường khí tốt, nên nơi chó nằm thường là nơi có trường khí tốt lành.

Cho nên, nhiều người tin rằng nếu chó đột nhiên tìm đến nhà thì gia chủ sắp gặp may mắn, công việc thuận lợi, tài lộc thăng tiến.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Bill Bryson là một trong những tác giả phi hư cấu đương đại được yêu thích nhất thế giới. Trong hơn ba thập kỷ cầm bút, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả bằng khả năng kết hợp giữa tri thức uyên bác, tinh thần khảo cứu nghiêm túc và lối kể chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Các tác phẩm của Bryson thường đưa người đọc bước vào những hành trình khám phá những chủ đề rộng lớn như

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Nhà giáo, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệp là một trong những hoạ sĩ được đào tạo bài bản, thành danh sớm của Nghệ An. Là một hoạ sĩ và lại là nhà giáo, ông đã lao động liên tục không mệt mỏi đóng góp cho mỹ thuật và đóng góp công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học và trung học cơ sở cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

Tôi có chuyến đi miền Trung, vào đúng dịp trời như rút ruột để nắng, đến nỗi chỉ cần thêm một giọt bỏng, sẽ vỡ cả thinh không. Để mấy ngày sau trở về nhà, trong giấc mơ, quờ tay, tôi vẫn chạm vào bỏng rát. Người ta nói, trước những cơn thiên tai, nắng thường đi trước để dọn đường. Trước đó ít bữa, tôi đã kịp chan vào hồn bút kí “Ký ức BÃO” (NXB Hội Nhà văn, 2025) củ