Tưới cây bằng 3 loại nước, 1 năm không bón phân vẫn xanh lá, hoa nở hết đợt này đến đợt khác

Dù hoa khó trồng đến đâu, nếu tưới bằng 3 loại nước này thì cả năm đó bạn sẽ không cần phải bón phân.

Ngày càng nhiều người nhận ra lợi ích của việc trồng hoa, cây cảnh trong vườn nhà. Ngoài chức năng làm đẹp môi trường sống và thanh lọc không khí, trồng hoa còn có thể nuôi dưỡng tâm hồn, giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chính vì vậy, hiện này nhiều bạn trẻ cũng gia nhập vào đội ngũ trồng hoa.

Đối với những người mới bắt đầu trồng hoa, việc nắm vững một số mẹo nhỏ có thể giúp bạn tránh đi đường vòng, tránh lãng phí sức lực và tiền bạc. Dưới đây là 3 thứ nước bạn có thể dùng để bón cho cây, đảm bảo cả năm không cần mua phân bón thì cây vẫn xanh tốt, hoa nở hết đợt này đến đợt khác, giúp tiết kiệm tiền bạc và sức lực cho bạn.

Tưới cây bằng 3 loại nước, 1 năm không bón phân vẫn xanh lá, hoa nở hết đợt này đến đợt khác - 1

Dầu thải từ máy hút mùi

Hầu như mỗi hộ gia đình đều sẽ có một chiếc máy hút mùi, và sau một thời gian sử dụng thì trong này sẽ có rất nhiều dầu thải. Loại dầu thải này chứa rất nhiều dầu và chất dinh dưỡng chưa được phân hủy, bạn có thể sử dụng nó để trồng hoa. Lan quân tử, hoa hồng, lưỡi hổ,… đều rất thích“món ăn vặt” bổ dưỡng này.

Tuy nhiên, không được bón trực tiếp dầu thải của máy hút mùi vào chậu, nếu không dễ làm cháy rễ hoặc thu hút côn trùng tới gần. Thay vào đó, hãy lấy một thìa dầu thải cho vào chai nước khoáng, thêm một lượng nước thích hợp và lắc đều, phơi nắng một thời gian rồi dùng thứ nước này tưới vào chậu hoa. Nó sẽ giúp đất màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng hơn, kích thích cây ra hoa nhiều hơn.

Tưới cây bằng 3 loại nước, 1 năm không bón phân vẫn xanh lá, hoa nở hết đợt này đến đợt khác - 2

Bia

Với những người trồng hoa lâu năm, có lẽ không còn xa lạ gì khi dùng bia để tưới cho hoa. Nhưng với những người mới, hiếm ai biết lợi ích của thứ nước có cồn này trong việc làm vườn.

Bia là một sản phẩm lên men có chứa đường, carbohydrate, axit amin và các loại nguyên tố vi lượng, rất tốt cho sự phát triển của cây. Với thứ nước này, bạn không cần phải ủ lên men, chỉ cần pha loãng với nước và đổ vào chậu hoa là được. Thứ nước này có thể giúp lá xanh bóng, tươi sáng hơn, đồng thời thúc đẩy cây ra hoa, rất thích hợp với những cây lá xanh hay những loại cây ưa axit như lan quân tử, lưỡi hổ, trầu bà, trúc phát tài,…

Lưu ý, bạn cần pha loãng bia với nước theo tỷ lệ 1:80. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể đổ bia ra cốc và để qua đêm cho bay hơi hết cồn rồi hẵng pha loãng với nước trước khi tưới cho hoa. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng khăn sạch, nhúng vào dung dịch bia pha loãng để lau lá cây. Không những có thể loại bỏ bụi bám trên đó mà còn bổ sung chất dinh dưỡng, sau khi dùng 1-2 lần thì lá cây sẽ sáng đẹp, bóng như bôi mỡ.

Tưới cây bằng 3 loại nước, 1 năm không bón phân vẫn xanh lá, hoa nở hết đợt này đến đợt khác - 3

Phân trùn quế

Nếu không biết nên dùng loại phân bón gì để trồng hoa, phân trùn quế là lựa chọn hàng đầu. Tuy là phân hữu cơ nhưng loại phân này không có mùi, rất lành tính, không sợ gây cháy rễ cây và phù hợp với mọi loại hoa, cây cảnh.

Không chỉ giúp đất trồng màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng hơn, phân trùn quế còn có tác dụng cân bằng độ chua, độ kiềm của đất, ngăn chặn tình trạng đất nén chặt, giúp bộ rễ phát triển, đồng thời kích thích sự phân hóa mầm và nụ hoa.

Khi dùng phân trùn quế, bạn có thể pha loãng nó với nước rồi tưới vào chậu hoa. Mỗi tháng dùng 2 lần, liên tục trong 2 tháng, hiệu quả rất rõ rệt, kể cả không bón phân cây vẫn nở hoa nhiều hơn và lá xanh tốt.

Tưới cây bằng 3 loại nước, 1 năm không bón phân vẫn xanh lá, hoa nở hết đợt này đến đợt khác - 4

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Đánh dấu một năm trở lại Việt Nam, Esquire Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Esquire Townhouse: Tastemakers Edition. Với chủ đề “Taste in Motion”, sự kiện quy tụ những gương mặt nổi bật từ lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc, thiết kế đến ẩm thực trong một buổi chiều dành cho những cuộc trò chuyện, kết nối và trải nghiệm.

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?