Vợ diễn viên Anh Tài bầu lần 2 bị "hành lên bờ xuống ruộng", chồng tắm xong là bịt mũi chạy mất dép

Nữ diễn viên xinh đẹp đã thốt lên: "Bầu tập 1 khỏe bao nhiêu thì bầu tập 2 khổ sở bấy nhiêu!".

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh, được khán giả biết đến qua vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ, hiện đang trải qua những tháng đầu của lần mang thai thứ hai. Khác với lần đầu tiên, lần này bà xã diễn viên Anh Tài phải đối mặt với những triệu chứng ốm nghén nặng nề, khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ốm nghén nặng nề: Thử thách không nhỏ

Vũ Ngọc Ánh chia sẻ rằng, trong lần mang thai đầu tiên, cô không gặp nhiều khó khăn và có thể tận hưởng thai kỳ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, lần này, cô phải đối mặt với những cơn nghén nặng nề và mệt mỏi kéo dài. Cô thốt lên: "Bầu tập 1 khỏe bao nhiêu thì bầu tập 2 khổ sở bấy nhiêu! Cứ nghĩ lần bầu này cũng giống như hồi bầu Bối, đi chơi tung tăng khắp nơi, ăn uống thả ga và tận hưởng một thai kỳ tuyệt vời!".

"Thì không, em bé đợt này hành mẹ lên bờ xuống ruộng, thở thôi cũng mệt, cả ngày không một chút sức lực, chỉ muốn nằm bẹp trên giường, nhìn thấy đồ ăn là sợ muốn xỉu ấp xỉu down! Có mùi gì lạ là y rằng say xẩm mặt mày… nghén tất cả các loại mùi ngay cả mùi sữa tắm nên mỗi lần ba Tài và Bối tắm xong là mẹ bịt mũi chạy mất dép!".

Vợ diễn viên Anh Tài bầu lần 2 bị "hành lên bờ xuống ruộng", chồng tắm xong là bịt mũi chạy mất dép - 1

Vẫn xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ nhưng bà xã Anh Tài vừa trải qua giai đoạn khổ sở vì nghén.

Có những lúc, dù đói cồn cào, cô vẫn không thể ăn uống bình thường. Nữ diễn viên kể: "Có những lúc đói cào ruột mà nhìn đồ ăn giống như thấy kẻ thù, ngồi khóc luôn tại chỗ, chồng sợ quá đòi chở đi cấp cứu giữa đêm vì không biết vợ bị gì và phải làm gì!?".

Bác sĩ đã trấn an cô rằng em bé khỏe mạnh nên mới "hành" mẹ nhiều như vậy. Dù mệt mỏi, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi biết con phát triển tốt. Bà mẹ 8x cũng cho biết: "Mẹ bỉm đã bắt đầu tăng cân rồi". Xuất hiện trong buổi chụp hình mới đây, vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ bầu đã khiến nhiều người mê mệt.

Mỗi thai kỳ là một hành trình riêng biệt

Trong giai đoạn khó khăn này, sự hỗ trợ từ chồng và con gái là nguồn động viên lớn đối với Vũ Ngọc Ánh. Anh Tài, chồng cô, luôn bên cạnh chăm sóc và chia sẻ mọi khó khăn. Con gái đầu lòng, bé Bối, cũng háo hức chờ đón em bé mới. Gia đình nhỏ của cô đang chuẩn bị chào đón thành viên mới với niềm vui và sự mong đợi.

Vợ diễn viên Anh Tài bầu lần 2 bị "hành lên bờ xuống ruộng", chồng tắm xong là bịt mũi chạy mất dép - 2

Chồng con luôn bên cạnh Vũ Ngọc Ánh trong hành trình bầu lần 2.

Vũ Ngọc Ánh nhận ra rằng mỗi lần mang thai là một trải nghiệm khác nhau. Cô tâm sự: "Đúng là mỗi hành trình làm mẹ đều có những trải nghiệm riêng và không lần nào giống lần nào! Trộm vía em bé trong bụng mẹ khỏe mạnh phát triển đúng giai đoạn là mẹ mừng lắm rồi! Chỉ mong mau mau tới ngày được gặp em! Mỗi tháng mẹ sẽ cố gắng chụp 1 tấm ảnh đến khi được bế em bé trên tay con nhé!".

Qua hé lộ của ông xã trong phần bình luận cũng cho thấy, lần này Vũ Ngọc Ánh đang mang thai một bé trai, điều này khiến gia đình thêm hạnh phúc với "đủ nếp đủ tẻ". Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và mong chờ ngày được gặp con.

Vợ diễn viên Anh Tài bầu lần 2 bị "hành lên bờ xuống ruộng", chồng tắm xong là bịt mũi chạy mất dép - 3

2 lần mang thai với những cảm giác khác hẳn nhau của nữ diễn viên.

Ốm nghén trong thai kỳ, làm sao để giảm bớt?

Ốm nghén là tình trạng phổ biến trong thai kỳ, thường xảy ra trong 3 tháng đầu. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, mệt mỏi và nhạy cảm với mùi. Để giảm bớt tình trạng này, mẹ bầu có thể:

- Ăn các bữa nhỏ, thường xuyên trong ngày.

- Tránh các thực phẩm và mùi gây kích thích.

- Uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

- Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng vitamin B6 hoặc các biện pháp hỗ trợ khác.

Nếu tình trạng ốm nghén trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, mẹ bầu nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời.

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".