"Bế" 3 con và vợ vào đóng phim cùng, Thần Sấm nhận cát-xê nhiều cỡ nào?

Một số người hâm mộ hài hước cho rằng, 80% của 250 triệu đô kinh phí làm phim được dùng để trả công cho gia đình Hemsworth.

Cùng với việc Thor: Tình yêu và sấm sét (Thor: Love and thunder) đang làm mưa làm gió ngoài rạp, các chi tiết hậu trường của phim cũng được khán giả quan tâm theo sát. Mới đây, nhà sản xuất đã tiết lộ với báo giới "thân phận" của một số diễn viên phụ. Bất ngờ thay, tất cả đều có liên quan đến thần Sấm Chris Hemsworth. 

Ngôi sao Úc 38 tuổi này đã kết hôn với người mẫu, diễn viên Elsa Pataky và hiện có 3 đứa con, gồm cô con gái India Rose sinh năm 2012 và hai bé trai song sinh Sasha và Tristan sinh năm 2014. Trong phần mới nhất của Thor, Chris Hemsworth đã đưa cả vợ và 3 con vào đóng vai phụ.

"Bế" 3 con và vợ vào đóng phim cùng, Thần Sấm nhận cát-xê nhiều cỡ nào? - 1

Các con của tài tử Hemsworth đã quen mặt với người hâm mộ và nhiều lần xuất hiện qua ống kính truyền thông.

Vợ anh, Elsa Pataky vào vai một nữ người sói. Cô và chồng có cảnh thân mật dưới ánh trăng. Tuy không nhìn rõ mặt nữ diễn viên nhưng nhà sản xuất đã xác nhận "tình cũ" của Thor trong phim chính là cô vợ người mẫu của anh.

Cặp song sinh nhà Hemsworth cũng xuất hiện thoáng qua trong phim. Một trong hai đã đảm nhận vai Thor lúc nhỏ trong một phân cảnh nhớ lại quá khứ. Đặc biệt nhất chính là cô con gái cưng của nam diễn viên. Rose Hemsworth vào vai Love, con gái của "kẻ sát thần" Gorr, kẻ thù chính của Thor trong phần phim này.

Một số người hâm mộ hài hước cho rằng, phần lớn kinh phí làm phim 250 triệu đô hẳn phải được dùng để trả cát-xê cho nhà Hemsworth. Đương nhiên, số tiền nam diễn viên nhận được ít hơn tổng kinh phí rất nhiều. Theo báo cáo của Variety, anh được Marvel trả 20 triệu đô cho sự xuất hiện trong phần 4 của loạt phim Thần Sấm. Tuy nhiên, số tiền này đã cao gấp 40 lần so với 500 ngàn đô nam diễn viên được nhận khi lần đầu hóa thân vào vai Thor trong phần phim đầu năm 2011.

Được biết, Chris Hemsworth không phải diễn viên duy nhất "kéo cả nhà" vào bộ phim này. Marvel đã xác nhận con của Natalie Portman (vai Jane Foster), các con của Christian Bale (vai Gorr), một trong các cô con gái của đạo diễn Taika Waititi cũng nhập đoàn tham gia vai phụ. Người hâm mộ gọi vui đoàn phim của Thor 4 là đoàn làm phim "biết tận dụng" nhất.

"Bế" 3 con và vợ vào đóng phim cùng, Thần Sấm nhận cát-xê nhiều cỡ nào? - 2

"Thor: Tình yêu và sấm sét" đang chiếm lĩnh phòng vé toàn thế giới với 315 triệu đô doanh thu sau 4 ngày chiếu, thống kê đến 11/7.

Chris Hemsworth cũng vừa đóng một vai "siêu phụ" trong phim mới lên sóng của vợ là Cuộc chiến tên lửa (Interceptor - 2022). Nhân vật đó thậm chí không có tên gọi, không được ghi vào credit phim nhưng khán giả lập tức nhận ra anh. Người hâm mộ đều tỏ ra rất thích thú việc vợ chồng "thần Sấm" làm khách mời trong phim của nhau cũng như việc các con anh xuất hiện trên màn ảnh rộng cùng ông bố nổi tiếng của mình.

Đào Hằng (Theo Variety)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Chuyến du hành hấp dẫn vào lịch sử ngôi nhà

Bill Bryson là một trong những tác giả phi hư cấu đương đại được yêu thích nhất thế giới. Trong hơn ba thập kỷ cầm bút, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả bằng khả năng kết hợp giữa tri thức uyên bác, tinh thần khảo cứu nghiêm túc và lối kể chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Các tác phẩm của Bryson thường đưa người đọc bước vào những hành trình khám phá những chủ đề rộng lớn như

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp người tận tâm với nghề

Nhà giáo, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệp là một trong những hoạ sĩ được đào tạo bài bản, thành danh sớm của Nghệ An. Là một hoạ sĩ và lại là nhà giáo, ông đã lao động liên tục không mệt mỏi đóng góp cho mỹ thuật và đóng góp công sức cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học và trung học cơ sở cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

“Ký ức BÃO”, phù sa tâm hồn Lương Duy Cường

Tôi có chuyến đi miền Trung, vào đúng dịp trời như rút ruột để nắng, đến nỗi chỉ cần thêm một giọt bỏng, sẽ vỡ cả thinh không. Để mấy ngày sau trở về nhà, trong giấc mơ, quờ tay, tôi vẫn chạm vào bỏng rát. Người ta nói, trước những cơn thiên tai, nắng thường đi trước để dọn đường. Trước đó ít bữa, tôi đã kịp chan vào hồn bút kí “Ký ức BÃO” (NXB Hội Nhà văn, 2025) củ