Á hậu Phương Anh thi Miss International

Á hậu Phương Anh được á hậu Tường San trao sash đại diện Việt Nam đến với "đấu trường" nhan sắc quốc tế.

Á hậu Phương Anh thi Miss International - 1

Trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh là người đẹp có thời gian chuẩn bị dài nhất trước khi dự thi quốc tế.

Ngày 13. 06, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh chính thức trở thành đại diện của Việt Nam đến với cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2022 - nằm trong big 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Với nhan sắc xinh đẹp và sở hữu những thành tích đáng nể, cô được nhận xét là ứng viên phù hợp nhất các tiêu chí của của Miss International.

Trong buổi lễ trao sash và công bố đại diện Việt Nam chính thức đến với Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2022, còn có sự góp mặt của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2019 Sireethorn Leearamwat đến từ Thái Lan và ông Stephen Inventor- Diáz - Giám đốc Truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) cùng các đại diện trước của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này như: á hậu Thuỳ Dung, á hậu Tường San,...

Tại buổi lễ, á hậu Tường San - đại diện của Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2019 là người trao sash lại cho á hậu Phương Anh để đến với "đấu trường" nhan sắc quốc tế. Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 12 tới, vậy là Phương Anh sẽ có thêm thời gian để tập luyện các kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thiện và tự tin hơn nữa.

Với khả năng có thể nói 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nhật, đặc biệt là cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhật Bản nên trong buổi lễ trao sash lần này, á hậu Phương Anh nhận được sự tán dương khi nói tiếng Nhật trôi chảy. 

Á hậu Phương Anh thi Miss International - 2

Phương Anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện trước khi tham gia cuộc thi vào tháng 12.

Á hậu Phương Anh thi Miss International - 3

Cô nhận được sự yêu mến của người hâm mộ vì có được thành tích học tập đáng nể.

Ngoài ra, cô còn mang đến một tiết mục vô cùng thú vị khi khoác lên mình trang phục Kimono truyền thống của Nhật Bản và khoe trọn sự uyển chuyển, dịu dàng của mình với những động tác múa tại buổi lễ.

Đồng hành cùng Phương Anh trong cuộc thi lần này còn có: Huấn luyện viên catwalk siêu mẫu Minh Triệu, NTK quốc phục Lê Long Dũng - Thân Nguyễn An Kha, NTK evening gown Lê Thanh Hoà, stylist Louis Huy Đặng, Huấn luyện viên giải phóng hình thể: Khoa Nguyễn.

Á hậu Phương Anh thi Miss International - 4

Trong họp báo còn có sự góp mặt của mẹ Phương Anh. 

Cát Mây

Tin liên quan

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Có 527.764 ý kiến góp ý qua các cơ quan của MTTQ

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Có 527.764 ý kiến góp ý qua các cơ quan của MTTQ

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tính đến ngày 18/11, đã có 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo từ 26/34 báo cáo của MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và 07 báo cáo của các tổ chức thành viên vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ra mắt Dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”

Ra mắt Dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”

Ngày 3/12, tại Đền Quán Thánh (Hà Nội), đã diễn ra lễ giới thiệu chính thức “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” - một hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án FEF-R Patrimoine do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ (thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam), phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đ

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó