Áo len "cừu đen" nổi tiếng của Công nương Diana được bán đấu giá

Nó dự kiến sẽ được bán đấu giá với mức rất cao!

Công nương Diana là một biểu tượng ăn mặc, một người đã thể hiện khả năng mặc mọi thứ từ những bộ đồ thể thao trông dễ nhìn mà các thương hiệu vẫn đang cố gắng bắt chước ngày nay cho đến một “chiếc váy trả thù” quyến rũ. Giờ đây, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Diana đang được bán đấu giá tại Sotheby's: chiếc áo len “Black Sheep” mà bà đã mặc trong một trong những trận đấu polo của chồng mình là Thái tử Charles vào năm 1981, được nhiều người hâm mộ yêu mến của bà cho là một biểu tượng cho cảm giác bị tẩy chay khỏi hoàng gia.

Áo len "cừu đen" nổi tiếng của Công nương Diana được bán đấu giá - 1

Chiếc áo len được sản xuất bởi nhãn hiệu hàng dệt kim Warm & Wonderful cho đến khi nó không còn được lưu hành vào năm 1994, và theo Tạp chí W, Diana say mê nó đến mức khi tìm thấy một vết rách trên chiếc áo len cá nhân của mình, cô đã nhờ thư ký của mình liên hệ thương hiệu để yêu cầu một cái khác. Kể từ khi Công nương mặc chiếc áo len, nó trở thành món đồ được yêu thích nhất: nó nằm trong bộ sưu tập vĩnh viễn của Bảo tàng Victoria & Albert ở London, nữ diễn viên Emma Corin đã mặc một bản sao của nó trong mùa thứ tư của The Crown trên Netflix và các nhà thiết kế ban đầu của nó Joanna Osborne và Sally Muir đã hợp tác với Rowing Blazers để phát hành lại vào năm 2020 như một phần của bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Diana của thương hiệu.

Áo len "cừu đen" nổi tiếng của Công nương Diana được bán đấu giá - 2

Tuy nhiên, cho đến gần đây, chiếc áo len ban đầu mà Diana mặc được cho là đã thất lạc. Sau đó, Osborne và Muir đã có một khám phá tình cờ. Họ nói trong một tuyên bố: “Vào tháng 3 vừa qua, khi chúng tôi đang lục tung căn gác mái để tìm kiếm một mẫu cũ, chúng tôi phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong, giấu bên cạnh tấm ga trải giường bằng vải bông, là chiếc áo len cừu màu đỏ nguyên bản của Diana từ năm 1981. Giờ đây, gần bốn thập kỷ sau, chiếc áo len cừu có một không hai này đã sẵn sàng để đến tay một nhà sưu tập may mắn”.

Giờ đây, sau khi được phát hiện, tác phẩm này đang đóng vai trò là viên ngọc quý trong đợt bán Biểu tượng thời trang sắp tới của Sotheby's và dự kiến ​​sẽ có giá từ 50.000 - 80.000 USD từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9.

Quang Tân

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu