Cao Thái Sơn ôm người đẹp gợi cảm, nói ngay câu này khi được hỏi về Angela Phương Trinh

Không né tránh hay úp mở, Cao Thái Sơn thẳng thắn khi nhắc đến tình cũ.

Mới đây trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn đăng tải bức ảnh ôm eo người đẹp gợi cảm diện bikini. Đi cùng với đó, giọng ca 8X chia sẻ triết lý cuộc sống: "Đá còn có thể mòn huống chi là lòng người. Thay đổi trước sau âu cũng là chuyện thường tình. Duyên là do người giữ. Hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không.

Đồng xu tuy có 2 mặt nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người chỉ có 1 mặt cớ sao lại sống 2 lòng. Làm người nhất định phải có lương tâm! Nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp".

Cao Thái Sơn ôm người đẹp gợi cảm, nói ngay câu này khi được hỏi về Angela Phương Trinh - 1

Cao Thái Sơn khoe khoảnh khắc bên cạnh cô gái gợi cảm

Bên dưới bài viết của Cao Thái Sơn, nhiều người dành sự chú ý đến bức ảnh và trêu rằng sẽ "đánh ghen hộ" Angela Phương Trinh: "Em sẽ tag (gắn tên - PV) Angela Phương Trinh vô", "Thôi xong. Angela Phương Trinh chỉ còn biết khóc thét", "Anh bỏ Trinh rồi ạ"... Trước các ý kiến này, giọng ca "Con đường mưa" thẳng thắn trả lời: "Trinh mãi ở trong trái tim anh". Đồng thời, anh cũng cho biết rằng cô gái trong ảnh là người em gái thân thiết và việc anh chụp với một ai đó cũng là điều bình thường: "Không lẽ anh không được chụp với người khác à?".

Trước đó, Cao Thái Sơn từng khiến dư luận xôn xao khi công khai tình tứ bên Angela Phương Trinh, thừa nhận chuyện hẹn hò với mỹ nhân kém 10 tuổi. Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh hẹn hò, ôm ấp tình cảm và còn tính đến việc kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày liên tục thể hiện tình cảm, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Chính Angela Phương Trinh cho rằng chỉ coi Cao Thái Sơn là tri kỷ, một người anh thân thiết.

Cao Thái Sơn ôm người đẹp gợi cảm, nói ngay câu này khi được hỏi về Angela Phương Trinh - 2

Cao Thái Sơn ôm người đẹp gợi cảm, nói ngay câu này khi được hỏi về Angela Phương Trinh - 3

Công khai chia tay nhưng cặp đôi vẫn rất thân thiết

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, luôn nói những lời tốt đẹp khi nhắc về đối phương và thường xuyên gặp gỡ. Vì cuộc hẹn với tình cũ, Cao Thái Sơn đã vội lái xe 6 tiếng từ Lâm Đồng về gặp Phương Trinh.

Hồi đầu tháng 6, hai người tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh về cuộc hẹn. Hai người nấu các món ăn chay, cùng thưởng thức rượu vang. Ăn uống xong Angela Phương Trinh thoải mái ngồi trong vòng tay Cao Thái Sơn nghe anh hát, mơ màng đắm chìm trong bản nhạc. Hai người còn có nhiều khoảnh khắc thân thiết ở sân bay, hé lộ việc ngồi cạnh nhau trên máy bay và cùng đến Huế. Việc thể hiện tình cảm bằng những hành động ngọt ngào, gần gũi này bị nhận xét như cặp tình nhân bởi nếu là bạn bè thì quá thân mật. Dẫu vấp phải những tranh cãi nhưng cả hai đều không né tránh và vẫn thường xuyên chia sẻ loạt ảnh chung đôi.

Lam Giang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh