Cô gái quê Bắc Giang lần đầu nói về việc thuê diễn viên phim VTV giả làm bố

Hot girl 9X lên tiếng về phi vụ lừa đảo số tiền lớn.

Những ngày qua, vụ việc một cô gái trẻ N.T.V.A (tên thường gọi là Tina, SN 1995, quê Bắc Giang) liên tục bị tố cáo lừa đảo nhiều người khiến dư luận xôn xao. 

Cô gái quê Bắc Giang lần đầu nói về việc thuê diễn viên phim VTV giả làm bố - 1

Hình ảnh được cho là trong đám cưới của hot girl nghi lừa đảo thuê người đóng giả bố và khách mời. Đây là diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim “Sinh tử”

Mới đây, V.A. livestream đính chính các thông tin xoay quanh mình, trong đó có phi vụ lừa đảo 17 tỷ đồng. Cô khẳng định đây là livestream đầu tiên và duy nhất của mình về việc này. V.A. nhấn mạnh: “Mình không hề lừa đảo chị N. và gia đình chị số tiền 17 tỷ đồng như những gì chị tố mình trong suốt thời gian vừa qua”.

Cô gái Bắc Giang cũng cho biết bản thân không bị lực lượng chức năng bắt tạm giam như thông tin được lan truyền trên mạng xã hội: “Mình không bị công an bắt nha mọi người, mà mình được cơ quan chức năng mời về làm việc và xác minh điều tra về những lùm xùm trong thời gian vừa qua". V.A liên tục nhấn mạnh bản thân “được công an mời hợp tác” nhiều lần. Đồng thời, chính cô đã chủ động nhờ người liên lạc với chị N. để gặp và nói chuyện tại nhà người quen.

Cô gái quê Bắc Giang lần đầu nói về việc thuê diễn viên phim VTV giả làm bố - 2

Cô gái 9X khẳng định không hề lừa đảo gia đình chồng cũ số tiền 17 tỷ đồng

Về chuyện tình cảm riêng tư, V.A bộc bạch trên sóng livestream: “Ai cũng từng có quá khứ, ai cũng đều có những cái sai lầm và ai cũng có góc khuất mà không bao giờ muốn mang ra cho người khác coi, thử hỏi xem tất cả mọi người ai cũng có điều đó không?”.

Nói về đám cưới hoành tráng tại Hà Nội, cô cho biết hôn lễ được tổ chức đã xin phép chồng, gia đình chồng và nhận được sự đồng ý. “Nếu mình có thuê xe thì cũng không sao cả, ai cưới mà chẳng thuê xe, ai mà chẳng muốn mình có một đám cưới xa hoa lộng lẫy”, V.A nói. Cô cũng không lấy câu chuyện đám cưới lộng lẫy để lừa đảo tiền của chồng cũ và chị N. “Còn chuyện mà cưới nhau, xong rồi chia tay nhau, không đến được với nhau thì đó cũng là chuyện bình thường”, cô bày tỏ.

Đáng chú ý, V.A khẳng định không phải cô thuê bố như tin đồn trước đó, mà cô nhận người đàn ông này là bố nuôi. “Chuyện đó rất bình thường. Người ta thương mình bởi vì hoàn cảnh của mình thì người ta giúp mình. Sau đó chồng mình biết chuyện và anh ấy đã bỏ qua cho mình. Tuy nhiên, tụi mình vẫn quyết định chia tay nhau. Chuyện mình lấy ai, cưới ai… là chuyện cá nhân của mình”.

Cô đính chính lại một lần nữa, cô không lừa đảo 17 tỷ đồng như đơn tố cáo của chị N. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin một chiều từ V.A. Dân mạng đang mong đợi cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra rõ vụ việc.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si