Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt

Nhiều bạn trẻ còn khéo léo kết hợp áo dài với những phụ kiện đậm chất truyền thống như nón lá, cờ đỏ sao vàng, khăn rằn miền Tây... để thực hiện những bộ ảnh đầy cảm xúc. 

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 1

Tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện có một con phố đặc biệt mang tên "30 Tháng 4", gợi nhớ tới sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc – ngày 30/4/1975, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 2

Tuyến phố này được đặt tên theo Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, trong đợt đặt tên mới cho các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 3

Việc lựa chọn tên "30 Tháng 4" cho một tuyến phố không chỉ nhằm tôn vinh chiến thắng lịch sử vĩ đại mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 4

Đồng thời, đây cũng là cách để thành phố Lào Cai góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thắp lên niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân và tạo nên điểm nhấn văn hóa mang tính biểu tượng cho đô thị vùng biên cương.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 5

Trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), con phố "30 Tháng 4" đã trở thành một điểm đến yêu thích của đông đảo người dân địa phương và du khách.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 6

Rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã tìm đến đây để check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ lớn của dân tộc.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 7

Nổi bật nhất là hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha với sắc trắng tinh khôi, sắc đỏ rực rỡ hòa mình cùng màu nắng đầu hè trên con phố mang tên chiến thắng lịch sử. 

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 8

Nhiều bạn trẻ còn khéo léo kết hợp áo dài với những phụ kiện đậm chất truyền thống như nón lá, cờ đỏ sao vàng, khăn rằn miền Tây... để thực hiện những bộ ảnh đầy cảm xúc. 

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 9

Anh Nguyễn Minh Hải, nhiếp ảnh gia người Lào Cai cho biết, trong tháng 4, anh đã nhận được nhiều yêu cầu chụp ảnh với "trend yêu nước". Đặc biệt, trên con phố 30 tháng 4, thu hút rất đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan và chụp ảnh.

Con phố đặc biệt mang tên "30 tháng 4" trở thành điểm check - in đặc biệt - 10

"Không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ở khắp mọi miền nên con phố mang tên lịch sử này cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết," anh Hải cho hay.

Mai Ly; Ảnh: Nguyễn Minh Hải

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!