"DJ hot nhất Sài thành" lấy chồng cầu thủ, ngày càng bốc lửa khiến fan nam mê mẩn

Nữ DJ siêu gợi cảm sau nhiều năm cưới cầu thủ ngoại bây giờ ra sao?

DJ Myno (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My) từng là cái tên nổi đình đám trong giới trẻ Việt. 17 tuổi cô đã có kinh nghiệm chơi nhạc tại bar, vũ trường từ Bắc vào Nam, thường xuyên “đốt mắt” fan bằng những bộ ảnh táo bạo. Cuộc sống sôi động về đêm của nữ DJ Sài thành luôn gây chú ý mỗi lần được nhắc đến.

Năm 2013, cô công khai tình cảm với trung vệ gốc Hà Lan - Danny Van Bakel (cựu cầu thủ FLC Thanh Hóa). Một năm sau, cô hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh rồi chính thức “lên xe hoa về nhà chồng”. Từ đó, nữ DJ “mất tích” khỏi làng giải trí, sống một cuộc sống đời thường như mọi bà vợ, bà mẹ khác. Mãi đến gần đây, Myno thông báo tái xuất khiến nhiều người bất ngờ.

DJ Myno

Chia sẻ với chúng tôi, Myno trải lòng: “Tôi lựa chọn quay lại vì nhận ra mình vẫn còn nhiều đam mê với âm nhạc, nhớ nghề nhớ sân khấu. Đối với Myno, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nó nuôi dưỡng tâm hồn và mang lai nhiều năng lượng tích cực”. Cô tự nhận bản thân hiện tại trưởng thành hơn ngày xưa, mỗi khi muốn làm hay lên kế hoạch điều gì cô cũng đều suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện.

Trong bộ ảnh mới, Myno diện váy cắt xẻ với khuy cài “như sắp đứt”, tôn lên làn da nâu khỏe khoắn và vòng 1 đầy đặn. Cô cho biết style mặc “hờ hững” đang là xu hướng thịnh hành năm nay, được các fashionista ưa chuộng và cũng là phong cách gắn liền với hình tượng của cô. Về phản ứng của chồng khi vợ mặc gợi cảm, Myno cười nói: “Lúc đầu, phản ứng của anh vẫn có phần khó chịu, nhưng đến giờ quá hiểu vợ mình rồi thay vì khuyên vợ tiết chế, anh cảm thấy tự hào khi sau gần 10 năm kết hôn, vợ mình vẫn giữ được nhan sắc và gợi cảm như ngày đầu”.

"DJ hot nhất Sài thành" lấy chồng cầu thủ, ngày càng bốc lửa khiến fan nam mê mẩn - 3

Vóc dáng mẹ hai con của DJ Myno khiến cư dân mạng trầm trồ

Hiện tại, Van Bakel kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Bên cạnh đó, anh vẫn tham gia các hoạt động bóng đá, làm cầu nối cho các thương vụ hợp tác giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Hà Lan. Cựu trung vệ chính là người giới thiệu Đoàn Văn Hậu đến với CLB Heerenveen. Sở hữu chiều cao 1m92 kèm gương mặt điển trai, Van Bakel từng được nhiều người ví von là phiên bản “Beckham” tại V-League.

Myno cho biết trong thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, gia đình cô không gặp khó khăn về kinh tế. Ông xã chính là người đã ủng hộ vợ trở lại công việc. Anh thấu hiểu những gì vợ đã hy sinh cho chồng con trong những năm tháng làm cầu thủ. 

Là một người đẹp hoạt động trong ngành công nghiệp về đêm dễ vướng vào rắc rối không đáng có, Myno khẳng định: “Ở môi trường nào cũng vậy, quan trọng là chính mình tự đặt ra giới hạn và quy tắc làm việc”. Với cô, nghề DJ vất vả nhất ở việc thường xuyên di chuyển nhiều nơi, thậm chí đi từ tỉnh này sang tỉnh khác. “Lúc còn trẻ, việc đi diễn nhiều nơi là hành trình thú vị. Nhưng khi đã làm mẹ, làm vợ, thì cảm nhận của bạn sẽ khác. Tôi chọn lọc show diễn hơn, để có thời gian làm nhạc cũng như ở bên chồng con”, Myno nói.

"DJ hot nhất Sài thành" lấy chồng cầu thủ, ngày càng bốc lửa khiến fan nam mê mẩn - 4

Người đẹp 9X đắt show lưu diễn trong nước và quốc tế

"DJ hot nhất Sài thành" lấy chồng cầu thủ, ngày càng bốc lửa khiến fan nam mê mẩn - 5

Cô được ông xã yêu thương và chiều chuộng hết mực

Cô cũng kể lại sự cố nhớ đời về một lần ngồi taxi từ Hà Nội về Nam Định, đi đường quốc lộ khá tối. Bất ngờ, cô và tài xế taxi bị một nhóm thanh niên đi xe máy tạt đầu, ép dừng xe. “Lúc ấy đường rất vắng, tôi cứ tưởng bị cướp nên rất hoảng loạn. Tôi nghĩ trong đầu “Thôi, quả này chết rồi”, rồi núp dưới ghế sau cầu nguyện. Hóa ra, do tài xế đi lấn đường nên bị nhóm thanh niên này cảnh cáo chứ không phải cướp. Lúc ấy, tôi mới hoàn hồn”, nữ DJ hồi tưởng.

Lấy chồng nước ngoài cũng mang lại cho DJ Myno những trải nghiệm khó quên khi cả hai có đời sống văn hóa cũng như nền ẩm thực, ngôn ngữ khác nhau. Nói về việc “giữ lửa” hôn nhân, nàng DJ cho biết cả hai luôn luôn lắng nghe đối phương và tin tưởng nhau. “Dù anh ấy đi với ai và ở nơi nào Myno cũng đều cảm giác an toàn, và ngược lại Bakel cũng thế. Chúng tôi luôn trân trọng nhau, luôn ưu tiên đặt gia đình lên hàng đầu”, Myno chia sẻ.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si