Hé lộ cát xê thảm đỏ ngàn đô của Hương Giang khiến dân tình choáng váng

(Arttimes) - Đoạn tin nhắn của quản lý Hương Giang với một nhà thiết kế mới đây đã vô tình hé lộ giá cát xê của cô nàng.

Những ngày qua, drama giữa Hương Giang và antifan đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sau khi tung đoạn clip đến tận nhà, đối chất với antifan, hiện phía Hương Giang chưa có thêm bất cứ động thái nào. Nàng Hậu tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Cho tới mới đây, trên MXH xôn xao đoạn tin nhắn của quản lý Hương Giang với một nhà thiết kế về việc mời nàng Hậu diễn vedette trong một sự kiện thời trang. Theo đó, người quản lý này tỏ ra bức xúc khi phía NTK tung tin Hương Giang lấy giá cát xê 10.000 USD (khoảng 231 triệu đồng) cho 2 phút diễn vedette. Trên thực tế, trong đoạn tin nhắn với phía NTK, người quản lý cho biết giá diễn vedette của Hương Giang là 7.500 USD (khoảng 173 triệu đồng), nếu dự thêm thảm đỏ sẽ là 10.000 USD. Phía NTK phản hồi rằng giá cao quá và sẽ họp bàn để báo lại việc mời Hương Giang đến sự kiện. Sự việc này nhanh chóng khiến netizen đổ dồn chú ý. Cũng từ đây, dân tình lần đầu được biết con số chính xác về giá cát xê của Hương Giang. 

Hé lộ cát xê thảm đỏ ngàn đô của Hương Giang khiến dân tình choáng váng - 1

Tin nhắn được cho là tiết lộ giá Cát xê cao ngất ngưởng của Hương Giang 

Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã liên hệ với phía Hương Giang, tuy nhiên quản lý của cô cho biết tin nhắn đó chưa được kiểm chứng và anh cũng không công khai tin nhắn này. 

Trước đó, khi được hỏi về mức cát xê để mời Hoa hậu Hương Giang làm đại sứ thương hiệu, Ngọc Trinh cho biết: "Tôi vẫn lặp lại câu trả lời cũ. Giá của em Giang rất là cao". Tuy nhiên, "nữ hoàng nội y" không hé lộ con số cụ thể.

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si