Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục lộ nghi vấn hẹn hò trước khẳng định chỉ là tình anh em?

(Arttimes) - Cẩm Đan và doanh nhân Đức Huy lại tiếp tục khiến netizen đặt dấu hỏi về nghi án hẹn hò.

Chồng cũ Lệ Quyên và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 - Cẩm Đan đang là cặp đôi được cư dân mạng quan tâm đặc biệt sau thông tin hẹn hò. Trong khi Đức Huy thừa nhận đang tìm hiểu Cẩm Đan thì phía cô nàng lại cho biết mối quan hệ giữa cả hai chỉ là anh em, tuy nhiên netizen vẫn không ngừng tìm ra bằng chứng tình cảm của cặp đôi này.

Vào ngày 10/1, chồng cũ Lệ Quyên đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh bên hội bạn thân trong một tiệc đám cưới. Cùng thời điểm, Cẩm Đan cũng đăng ảnh check-in tại một cổng hoa trang trí giống hệt với lễ cưới Đức Huy tham dự. Điều này khiến netizen không khỏi suy đoán rằng cặp đôi đã cùng sánh đôi tham dự bữa tiệc này nhưng không đăng ảnh chung để tránh ồn ào.

Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục lộ nghi vấn hẹn hò trước khẳng định chỉ  là tình anh em? - 1
Doanh nhân Đức Huy tham dự đám cưới của một người bạn
Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục lộ nghi vấn hẹn hò trước khẳng định chỉ  là tình anh em? - 2
Cẩm Đan cũng check-in trong một đám cưới với không gian giống hệt
Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục lộ nghi vấn hẹn hò trước khẳng định chỉ  là tình anh em? - 3
Trước đó, hình ảnh Đức Huy và bạn gái kém 27 tuổi đã từng dự đám cưới của đôi bạn này ở Hải Phòng. Ông xã Lệ Quyên công khai ảnh bên Cẩm Đan
Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục lộ nghi vấn hẹn hò trước khẳng định chỉ  là tình anh em? - 4
Cẩm Đan phủ nhận chuyện hẹn hò với Đức Huy 
Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên tiếp tục lộ nghi vấn hẹn hò trước khẳng định chỉ  là tình anh em? - 5
Và khẳng định hai người chỉ là bạn

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H