Nam diễn viên có nguy cơ bị mù vì mê bóng đá và Argentina

Hình ảnh mới nhất của ngôi sao 53 tuổi khiến nhiều người xót xa.

“World Cup 2022” đang diễn ra ở Qatar là tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu. Theo Sohu, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã thức khuya để theo dõi các trận cầu hấp dẫn, cũng chưa từng xảy ra trường hợp một ai có nguy cơ bị mù vì xem bóng đá.

Tuy nhiên, mới đây, ca sĩ – diễn viên La Trung Húc đã thông báo về tình trạng đáng lo ngại của mình trên mạng xã hội. Diễn viên “Bệnh viện thú cưng” chia sẻ hình ảnh mắt đeo băng gạc và cho biết hiện tại anh đang không nhìn thấy gì.

Nam diễn viên có nguy cơ bị mù vì mê bóng đá và Argentina - 1

Hình ảnh mới nhất của La Trung Húc 

Nguyên nhân của vụ việc là vì đội tuyển Argentina của Messi đã giành chiến thắng trước Ba Lan. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt, ca sĩ 53 tuổi rất hào hứng nên đã cùng bạn bè chơi bóng để ăn mừng. Không ngờ trong trận đấu, anh bị bạn vô tình đá vào mắt. La Trung Húc kể, hiện tại anh thậm chí không thể nhìn rõ các ngón tay, chỉ thấy bóng mờ. Theo kết quả sơ bộ, nam diễn viên có khả năng bị bong võng mạc. “Tôi mong sớm có thể nhìn thấy lại ánh sáng”, giọng ca “Gặp hay không gặp” bày tỏ.

Theo 163, các bác sĩ điều trị cho La Trung Húc cho biết, tình trạng của anh rất nghiêm trọng, khó có thể bình phục 100%, thậm chí có thể dẫn tới mù vĩnh viễn. Trong trường hợp hồi phục tốt vẫn sẽ để lại di chứng khiến thị lực suy giảm. Cư dân mạng bày tỏ sự thương tiếc với tình trạng hiện tại của La Trung Húc và hi vọng anh sớm hồi phục.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên “Ca vương Trung Quốc” bị thương nặng như vậy. Năm 1998, La Trung Húc từng nhập viện điều trị vì tai nạn xe hơi bất ngờ. May mắn thay, siêu mẫu Cù Dĩnh - bạn gái anh - đã luôn đồng hành, chăm sóc giúp anh vượt qua thời gian khó khăn. Dù vậy, anh vẫn bị tổn thương màng nhĩ, bị ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát sau này.

Nam diễn viên có nguy cơ bị mù vì mê bóng đá và Argentina - 2

La Trung Húc thường đăng tải các Vlog chơi bóng đá

La Trung Húc sinh năm 1969, là ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, anh cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim “Ca dao thành thị”, “Bệnh viện thú cưng”, “Kiếm khách vượt thời gian”. Giọng ca 53 tuổi được đông đảo khán giả yêu thích và mến mộ. Anh cũng được mời làm giám khảo các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc hàng đầu.

Về đời tư, sau khi chia tay Cù Dĩnh, La Trung Húc hẹn hò với nhiều người đẹp khác. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn độc thân.

Vi Đinh (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu