Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể

Normani lần đầu tiên được chú ý trên The X-Factor với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony.

Cùng với bốn người bạn cùng nhóm của cô là Camila Cabello, Lauren Jauregui, Ally Brooke và Dinah Jane, Fifth Harmony đã đăng quang ngôi vị quán quân trong cuộc thi tài năng X factor và được ký hợp đồng thu âm chung với Syco Records và Epic Records vào năm 2012.

Sau 5 năm gắn bó với nhóm, Normani bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào năm 2018 với ca khúc "Love Lies" cùng Khalid for the Love, nhạc phim Simon. Một năm sau, cô phát hành bản hit "Motivation" khiến người hâm mộ khao khát âm nhạc mới của nữ ca sĩ. Cô tiếp tục phát hành các bài hát cùng với những tên tuổi lớn như Calvin Harris, Sam Smith, Cardi B, 6lack và Megan Thee Stallion.

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 1

Từ từ, Normani đã tạo dựng được tên tuổi cho mình trong cả âm nhạc và thời trang, cô chọn những bộ váy dạ hội trên thảm đỏ. Vào tháng 4, cô được mệnh danh là nàng thơ của chiếc túi mới nhất của nhà mốt Pháp Ami, L'Accordéon. Khi người hâm mộ chờ đợi album solo đầu tay được hứa hẹn từ lâu của cô ấy, chúng ta cùng kỷ niệm sinh nhật của ngôi sao bằng cách nhìn lại một số khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng nhất của cô.

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 2

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 3

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 4

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 5

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 6

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 7

Ngôi sao X Factor một thời Normani và gu thời trang đáng nể - 8

Diễm Quỳnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu