Ninh Dương Lan Ngọc khoe "đám cưới chúng em", danh tính nửa kia gây bất ngờ

Nhiều người khen ngợi Lan Ngọc và nam ca sĩ 8X đẹp đôi, dễ thương.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng khoe bức ảnh chụp dự đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Người đẹp sinh năm 1990 diện bộ váy màu hồng khoe nhan sắc rạng rỡ bên cạnh cô dâu chú rể cùng anh chị em đồng nghiệp thân thiết như Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Thu Trang, Tiến Luật, Đức Phúc, Sĩ Thanh.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe "đám cưới chúng em", danh tính nửa kia gây bất ngờ - 1

Lan Ngọc cười rạng rỡ trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú 

Đáng chú ý, cô cùng nam ca sĩ Isaac ngồi cạnh nhau, cầm bó hoa màu trắng và cười hạnh phúc. Đi cùng bức ảnh, nữ diễn viên phim "Gái già lắm chiêu" viết: "Em cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng em". Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã thu về gần 100 nghìn lượt tương tác.

Lan Ngọc nổi tiếng là nghệ sĩ có tính cách hài hước, lầy lội nhiều lần nói đùa về "nửa kia" trên Facebook cá nhân. Đàn anh Tiến Luật cũng nhanh chóng để lại bình luận trêu chọc cô: "Vậy đó mà ế hoài". Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen ngợi Lan Ngọc và Isaac dễ thương, đẹp đôi: "Dễ thương quá", "Chúc Ngọc hạnh phúc", "Đẹp đôi dễ thương quá", "Chấn động quá nha chị yêu ơi", "Đẹp đôi quá ạ",... Không chỉ chụp ảnh chung với Isaac, Lan Ngọc còn thoải mái trò chuyện, thân thiết với BB Trần.

Cô thoải mái chụp ảnh cùng BB Trần 

Được biết đến là “ngọc nữ màn ảnh Việt” sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp, Lan Ngọc liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sĩ nam như Chi Dân, S.T Sơn Thạch,... Tuy nhiên, cô đều lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm và nhiều lần khẳng định vẫn độc thân. “Dạ yên tâm, giờ em vẫn ngồi đây một mình, độc thân. Khi nào em có người yêu, em cưới là cho mọi người hay mà. Ráng chờ em nha”, nữ diễn viên viết trên Facebook cá nhân hồi tháng 7.

Hồi 2020 trong show "Chị em chúng mình", cô cũng thẳng thắn chia sẻ đặt cột mốc thời gian vào năm 35 tuổi sẽ kết hôn và có em bé.

Lam Giang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gánh mùa qua phố

Gánh mùa qua phố

Xưa chỉ có một vụ cốm, ấy là vào tháng Tám âm lịch. Khi bắt đầu có cơn gió thu se se thổi hun hút những vỉa hè Hà Nội mê man lá rụng, thì cũng là lúc cô hàng cốm áo nâu, tóc búi trễ tràng, gánh đôi quang bồng bềnh qua cửa nhà bà ngoại tôi, rao lảnh lót: “Ai cốm đơiiiiiii!”.