Sau scandal người thứ ba, thay vì lên chùa như lời đồn, Huỳnh Anh vui vẻ đến Quảng Nam từ thiện hỗ trợ miền Trung

(Arttimes) - Không giống như dân tình đồn đoán là lại lên chùa, Huỳnh Anh vui vẻ lộ diện trong chuyến từ thiện Quảng Nam

Cách đây đúng 1 tuần (2/11), cái tên Huỳnh Anh bất ngờ được réo gọi khắp nơi khi cô nàng dính vào lùm xùm bị tố là Tuesday phá hoại tình cảm của một đôi nam nữ cũng như nghi ngờ "cắm sừng" Quang Hải. Hàng loạt diễn biến cũng như động thái của các nhân vật có liên quan đã khiến dân tình "bội thực" trong drama.

Sau vài ngày sự việc tạm lắng, mới đây dân tình phát hiện ra Huỳnh Anh đã có lần xuất hiện đầu tiên trên MXH. Tuy nhiên, cô nàng không tự đăng hình mà lại lộ diện thông qua bài tag của một người bạn.

Theo người bạn này chia sẻ, Huỳnh Anh và bạn bè đã có một chuyến đi từ thiện ở vùng cao tỉnh Quảng Nam. Cô nàng diện nguyên một bộ đồ thể thao trắng và buộc tóc cao khá đơn giản. Dù thân con gái nhưng Huỳnh Anh rất xông xáo, không ngại bê vác cả thùng qua để trao tặng cho người dân nơi đây.

Trước đó, hậu "phốt" và đăng bài giải thích nhưng không mấy thuyết phục, Huỳnh Anh đã lẳng lặng xóa đi rất nhiều ảnh trên trang cá nhân. Cô nàng còn unfollow Quang Hải trên mọi mặt trận như một lời khẳng định thêm lần nữa rằng cả hai đã chia tay. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh cũng thay đổi ảnh cập nhật trên Zalo khiến nhiều người cho rằng cô nàng đang muốn tìm bình yên chốn chùa chiền.

Về phần Quang Hải, ngoài việc hủy theo dõi bạn gái cũ thì anh chàng không lên tiếng gì thêm.

Sau scandal người thứ ba, thay vì lên chùa như lời đồn, Huỳnh Anh vui vẻ đến Quảng Nam từ thiện hỗ trợ miền Trung - 1
Huỳnh Anh vui vẻ cùng những người bạn đi từ thiện 
Sau scandal người thứ ba, thay vì lên chùa như lời đồn, Huỳnh Anh vui vẻ đến Quảng Nam từ thiện hỗ trợ miền Trung - 2
Cô lựa chọn vùng cao Quảng Nam làm điểm đến 

Không rõ chuyến đi này của Huỳnh Anh diễn ra từ bao giờ nhưng có thể thấy trong ảnh trông tâm trạng cô nàng khá thoải mái, luôn cười thân thiện khi tiếp xúc cũng như chụp ảnh cùng ảnh cùng các em nhỏ.

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si