"Tần Thủy Hoàng": Sống phóng túng với 3 đời vợ, lúc về già mới thấm

Có cuộc sống tình ái phức tạp nên khi về già, nam tài tử này mới nhận kết cục cay đắng.

Lưu Vĩnh (72 tuổi), là tài tử gạo cội của Hồng Kông (Trung Quốc). Ông nổi tiếng từ thập niên 1970, tham gia nhiều tác phẩm như: Long hổ tranh đấu, Đường Sơn đại huynh...

Vào thập niên 1980, ông gây tiếng vang qua loại phim truyền hình trong đó nổi bật nhất là vai chính "Tần Thủy Hoàng". Ông đã khắc họa rõ nét nhân vật Doanh Chính từ khi còn nhỏ cho tới lúc trở thành một bậc quân vương lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa.

Dù có sự nghiệp thành công nhưng Lưu Vĩnh lại được nhớ tới nhiều hơn từ cuộc sống phóng túng đầy thị phi của mình. Ông trải qua 3 đời vợ, từng có quá khứ đầy đen tối và cho đến nay thì sống đời độc thân. 

"Tần Thủy Hoàng": Sống phóng túng với 3 đời vợ, lúc về già mới thấm - 1

Nam tài tử từng gây tiếng vang trong bộ phim về Tần Thủy Hoàng.

Người vợ đầu tiên của ông là diễn viên Đài Loan Đới Lương Thuần, cả hai gặp nhau khi đóng chung phim rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Họ kết hôn vào thập niên 1980 nhưng chỉ một năm sau đó, cả hai đã ly hôn vì Lưu Vĩnh hay ghen tuông và bạo hành vợ. 

Về sau ông phải bồi thường số tiền khá lớn khoảng 4,8 tỷ đồng sau những thương tổn gây ra cho Đới Lương Thuần. Ngoài ra, ông còn bị cho vào danh sách đen của Đài Loan, không được phép nhập cảnh. Người vợ thứ hai của ông là mỹ nhân Lê Yến San. Cô từng là Hoa hậu châu Á 1985, họ nên duyên khi đóng phim "Thành Cát Tư Hãn".

Cặp đôi về chung một nhà vào năm 1992 nhưng 8 năm sau, người đẹp này đệ đơn ly hôn vì bị chồng bạo hành. Ngoài ra, cựu hoa hậu còn đề nghị tòa án cấm Lưu Vĩnh tiếp xúc với cô và hai con chung của hai người. Dù nam tài tử đã tổ chức họp báo, nói lời xin lỗi vợ nhưng ông không được cô tha thứ. Họ chính thức ly dị vào năm 2004. Lê Yến San một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa vì ám ảnh từ cuộc hôn nhân như địa ngục trần gian. 

"Tần Thủy Hoàng": Sống phóng túng với 3 đời vợ, lúc về già mới thấm - 2

Ông từng kết hôn với mỹ nhân Lê Yến San.

Vài năm sau ly hôn, cựu hoa hậu mới để cha con gặp mặt. Lưu Vĩnh cho biết ông cảm thấy nợ Lê Yến San quá nhiều, đời này không thể trả hết. Sau 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân, Lưu Vĩnh cưới vợ lần 3 vào năm 2007. Bạn đời mới của nam tài tử là Lệ Yến, kém ông 30 tuổi, tuy nhiên gia đình không hạnh phúc vì cách biệt tuổi tác. Họ chính thức ly dị vào năm 2019. Lưu Vĩnh chia tài sản cho Hoàng Lệ Yến để được quyền nuôi hai con trai. Hiện tại, ông là bố đơn thân và đang trong cảnh gà trống nuôi con.

Thi thoảng, Lưu Vĩnh và Hoàng Lệ Yến gặp nhau để cùng tổ chức sinh nhật cho con, nhưng hai người không trò chuyện hay tương tác với nhau gì nhiều. Nam tài tử cũng thừa nhận sai sót trong quá khứ của mình. Thời trẻ ông chơi bời, ham vui và có cuộc sống phóng túng, không để tâm tới bạn đời, gây tổn thương cho những người vợ. Giờ đây, ông đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng cách chăm lo cho các con thật tốt.

"Tần Thủy Hoàng": Sống phóng túng với 3 đời vợ, lúc về già mới thấm - 3

Sau quá khứ phóng túng, nam tài tử sống một mình, thành ông bố đơn thân.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si