"Trà trơ trẽn" Lương Thanh gây ấn tượng với chiều cao hơn 1,7m

Nữ diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái" ấn tượng với vai Trà tiểu tam, ngoài đời quyến rũ và thanh lịch.

Nữ diễn viên Lương Thanh được biết tới với những vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình Việt như Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Sinh tử… Đảm nhận nhiều tuýp nhân vật khác nhau, người đẹp gốc Thanh Hóa được khán giả nhớ tên và gọi bằng nhiều biệt danh từ chính những vai diễn.

Mới đây, Lương Thanh được chọn làm người mẫu cho những thiết kế thời trang hè của nhà thiết kế Tú Ngô và Nguyễn Minh Phúc. Nữ diễn viên sinh năm 1996 tôn lên vóc dáng mong manh, vẻ đẹp thanh thoát trong từng khung hình.

Với chiều cao ấn tượng hơn 1,7m, người đẹp của phim truyền hình Việt tôn lên lợi thế về ngoại hình và tự tin trong mọi thiết kế thời trang. Đó là lý do không chỉ phát huy thế mạnh về diễn xuất, Lương Thanh còn được nhiều nhà thiết kế tin tưởng để chọn làm “nàng thơ”.

Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp thanh lịch mà vẫn quyến rũ khi thực hiện bộ hình trên đường phố. Nhìn loạt ảnh, người xem cảm nhận rõ nét hình ảnh của một quý cô hiện đại vừa thành đạt vừa năng động, trẻ trung, biết tận hưởng cuộc sống.

Lương Thanh đặc biệt ưu ái những tông màu trung tính như trắng, đen, xám, be, tím nhạt. Đây là các gam màu đặc trưng của phong cách tối giản, vừa tôn da lại dễ phối đồ, đặc biệt không bao giờ lỗi mốt.

Thân hình mảnh mai giúp Lương Thanh tạo thêm ấn tượng với chiều cao sẵn có. Người đẹp thoải mái mix đồ trẻ trung, khi là áo croptop dáng suông sát nách kết hợp chân váy xòe, lúc là váy hai dây dài.

Bên cạnh sắc trắng - đen, be cũng là gam màu được Lương Thanh yêu thích. Không cần phải là trang phục sexy, nữ diễn viên sinh năm 1996 vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

"Trà trơ trẽn" Lương Thanh gây ấn tượng với chiều cao hơn 1,7m - 15

Từng là thủ khoa đầu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Lương Thanh giờ đây là một trong những sao nữ được yêu mến trong các bộ phim truyền hình.

Thu Vũ - Photo: Dương Vinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si